Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho

HLV Antonio Conte của Chelsea đã cố tình không bắt tay người đồng nghiệp bên phía MU, cho dù Mourinho có thiện chí tới chúc mừng.

Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho
HLV Jose Mourinho tiếp tục nhận trái đắng ở lần thứ 3 trở về mái nhà xưa Stamford Bridge. Đặc biệt hơn, người ghi bàn thắng duy nhất quyết định trận đấu lại là Álvaro Morata, cầu thủ mà ông và BLĐ Man Utd đã ruồng bỏ ở mùa hè vừa qua để đưa về Old Trafford Romelu Lukaku.
Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho - 1
Nhận bàn thua khá bất ngờ, "Người đặc biệt" còn phải chứng kiến màn ăn mừng khá nóng mắt của đồng nghiệp bên phía Chelsea. Antonio Conte đã cố tình quay về phía Mourinho để ăn mừng như thể cười vào mặt HLV người Bồ Đào Nha.
Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho - 2
Antonio Conte đã thể hiện thái độ không mấy thân thiện với màn ăn mừng đầy ý khiêu khích. Nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Mourinho vẫn tiến tới khu vực kỹ thuật của Chelsea để chúc mừng người đồng nghiệp. Tuy nhiên thay vì quay lại để bắt tay Mourinho, HLV người Italy đã cố tình lảng tránh, tiến tới chia vui cùng người hâm mộ và các học trò.
Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho - 3
Trả lời trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, HLV Antonio Conte cho rằng: "Bắt tay không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng". HLV Jose Mourinho cũng tỏ ra không coi trọng việc bắt tay với vị chiến lược gia người Italy: "Conte đã biến mất, vì vậy tôi bắt tay với các trợ lý. Về cơ bản thì cũng giống nhau".
Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho - 4
Trước trận đại chiến trên sân Stamford Bridge, Mourinho và Conte đã có những màn đấu khẩu khá gay gắt trên mặt báo và trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, họ luôn tiến sát đường piste và sẵn sàng lao vào nhau nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với học trò của mình.
Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho - 5
Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Jose Mourinho cũng không bắt tay Eden Hazard, dù trước đó ông rất vui vẻ chào đón các học trò cũ là Thibaut Courtois và Cesc Fabregas.

Mourinho từ chối bắt tay Hazard trước đại chiến với Chelsea Trái với thái độ vui vẻ khi găp lại những học trò cũ Courtois và Fabregas, HLV Jose Mourinho đã chủ động không bắt tay Eden Hazard trước khi trận đại chiến Chelsea - MU bắt đầu.

Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho - 6
Sau trận đấu này, cuộc tranh luận của các cổ động viên về hai chân sút đắt giá nhất nhì Premier League mùa hè vừa qua đã có câu trả lời. Álvaro Morata có màn trình diễn vượt trội so với Romelu Lukaku, tiền đạo người Tây Ban Nha ghi được 1 bàn thắng sau 3 pha dứt điểm, chạm bóng 51 lần, thực hiện 49 đường chuyền và có 3 tình huống đi bóng qua người. Trong khi đó Lukaku không thể ghi bàn vào lưới Chelsea sau 1 lần dứt điểm, 24 lần chạm bóng, thực hiện 16 đường chuyền và có 1 tình  huống đi bóng qua người. Ngôi sao người Bỉ vẫn bị coi là "Cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ".
Mừng chiến thắng, Conte không thèm bắt tay Mourinho - 7
Thất bại trước Chelsea, thầy trò HLV Mourinho bị Man City bỏ xa 8 điểm trên BXH và xếp trên Tottenham nhờ vào hiệu số bàn thắng bại.

Theo Lan Hương (Tri Thức Trực Tuyến)