Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU 'hết cửa' Ngoại hạng Anh: Công thủ đều kém, không còn niềm tự hào

Đã có lúc các manucian vỗ ngực tự hào rằng, nếu Man City là đội bóng tấn công tốt nhất thì MU là đội bóng thủ giỏi nhất. Nhưng vừa bước vào chặng tourmalet, những điểm yếu ở hàng thủ của “Quỷ đỏ” đã bị phơi bày.

Một đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt, khi phòng ngự không được mắc hai điều đại kỵ: Thủng lưới phút đầu và nhận bàn thua phút cuối. Mọi kế hoạch đều có nguy cơ phá sản nếu như đội bóng nhận bàn thua sớm. Nhưng sẽ còn tệ hơn nữa nếu bị thủng lưới ở những phút cuối cùng. Khi đó sẽ chẳng có còn cơ hội nào nữa để sửa sai.

MU 'hết cửa' Ngoại hạng Anh: Công thủ đều kém, không còn niềm tự hào
Hàng phòng ngự MU (áo đỏ) bị đánh bại quá dễ dàng

Ấy vậy mà 2 trận gần nhất, MU mắc liền 2 vấn đề đáng ngại nhất trong quan niệm của HLV Mourinho. Ở King Power, bàn thua phút 90+4 khiến ngày lễ Giáng sinh của MU trở thành một ngày buồn. Hòa trận ấy, với các manucian, còn đau hơn một thất bại.

Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, chỉ 3 ngày sau MU lại trải qua một trận hòa cũng tồi tệ chẳng kém ở King Power. Lần này có lẽ còn tệ hơn chữ tệ, bởi nó diễn ra trong ngày lễ Tặng quà và trên sân nhà Old Trafford. Ngay trước hàng vạn khán giả nhà, Rojo "tặng" cho Burnley món quà ở phút thứ 3. Pha phạm lỗi và nhận thẻ vàng ở giây 65 của trung vệ người Argentina đã mở ra một trường bi kịch sau đó. Burnley tận dụng tốt quả phạt, biến những cầu thủ áo đỏ chỉ còn là cái bóng trong vòng cấm đội nhà.

Trước Leicester, bàn thua phút 90+4 khiến MU đánh rơi 2 điểm. Với Burnley, bàn thua phút thứ 3 cũng khiến MU đánh rơi 2 điểm. Thậm chí suýt chút nữa “Quỷ đỏ” còn trắng tay, nếu như Jesse Lingard không trải qua một hiệp 2 thi đấu thăng hoa.

Về cơ bản, MU của thời điểm hiện tại không mang các đặc tính do một đội bóng mà Jose Mourinho dẫn dắt. Hoặc có thể phương pháp huấn luyện của nhà cầm quân người Bồ đã lỗi thời, không còn duy trì được triết lý mà ông xây dựng nữa.

MU 'hết cửa' Ngoại hạng Anh: Công thủ đều kém, không còn niềm tự hào - 1
MU của HLV Mourinho lại trải qua một trận hòa muối mặt

Man City đang phô diễn sức mạnh hủy diệt, khiến phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh e sợ. Để chống chọi lại đội quân tinh nhuệ ấy, đã có lúc MU sống bằng sự vững chắc của hàng thủ. Trước chặng tourmalet, MU vẫn là đội bóng sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu. Nó có thể là niềm tự hào hiếm hoi còn sót lại ở mảnh đất cằn cỗi Old Trafford. Nhưng giờ đây, niềm kiêu hãnh cuối cùng của HLV Mourinho và nửa đỏ thành Manchester không còn nữa.

Với 4 bàn thua chia đều ở 2 trận gặp Burnley và Leicester trước đó, hàng thủ MU đã thủng lưới 16 bàn mùa này. “Quỷ đỏ” giờ đây chỉ là đội bóng có hàng thủ tốt thứ ba giải đấu, sau Man City (12 bàn trước trận gặp Newcastle) và Chelsea (14 bàn).

Pep Guardiola đã chứng tỏ rằng phương pháp của ông là ưu việt, rằng tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Nhờ hàng tấn công quá mạnh, sức ép dồn xuống hàng thủ Man City được tối giản đến mức gần như triệt tiêu. Bởi vậy, Man City lúc này không chỉ là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất giải đấu (60 bàn, nhiều hơn MU 17 bàn), mà còn có hàng thủ vững chãi nhất với 12 lần lọt lưới.

MU 'hết cửa' Ngoại hạng Anh: Công thủ đều kém, không còn niềm tự hào - 2
De Gea thật khốn khổ ngay tại Old Trafford

Thủ thành Ederson có thể thua kém nếu so sánh với tài năng của De Gea. Thế nhưng thủ môn đắt giá nhất giải Ngoại hạng Anh này may mắn thuộc về một tập thể mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, cho dù chỉ là mùa giải đầu tiên đặt chân đến nước Anh nhưng Ederson cũng đang cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua Gang tay vàng. Ederson có 8 lần giữ sạch lưới, chỉ kém De Gea và Courtois 2 lần và thủ thành kỳ cựu Petr Cech 1 lần.

Nếu Man City cứ chơi như hiện tại, Ederson hoàn toàn có thể đánh bại những ngôi sao trong khung gỗ của giải Ngoại hạng Anh như De Gea, Courtois hay Cech để trở thành thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất giải đấu. Nó sẽ biến màn trình diễn đỉnh cao của De Gea ở Emirates mới đây trở thành kỷ niệm trong quên lãng.

Theo Tiến Long (Khampha.vn)