Thể thao

MU “bất khả xâm phạm”: Vùng an toàn của Mourinho

Bất chấp vô vàn sự chỉ trích, HLV Mourinho vẫn thể hiện sự thực dụng ở thời điểm cần… thực dụng, miễn là giành kết quả có lợi cho MU. “Người đặc biệt” luôn có “vùng an toàn” của riêng mình…

Bất chấp vô vàn sự chỉ trích, HLV Mourinho vẫn thể hiện sự thực dụng ở thời điểm cần… thực dụng, miễn là giành kết quả có lợi cho MU. “Người đặc biệt” luôn có “vùng an toàn” của riêng mình…

Trước chuyến làm khách tới sân Anfield của Liverpool, HLV Mourinho đã nhận được nhiều lời khích tướng về việc sẽ “dựng xe bus” giống như kịch bản ở mùa giải trước. Đáp lại, “Người đặc biệt” đáp: “Tôi sẽ thi đấu với 1 hậu vệ và 9 cầu thủ tấn công”.

Mourinho thể hiện sự thực dụng ở những trận đấu quyết định

Mourinho thể hiện sự thực dụng ở những trận đấu quyết định

Nhưng thực tế chứng minh, Mourinho không dễ gì lung lay trước những lời khích bác ấy. MU kiên cường phòng ngự và rời khỏi Anfield với tỷ số hòa 0-0. Đó là điều không hề bất ngờ. Thậm chí, không chỉ riêng gì Liverpool, MU đá trên sân của các CLB top 6 Premier League cũng như vậy.

Trong mùa giải trước, MU đã cầm chân Liverpool, Man City trên sân khách với tỷ số 0-0. Dù vậy, họ đã nhận tới 3 trận thua trước Arsenal, Tottenham và Chelsea. Trong đó, MU từng vỡ trận trong thất bại 0-4 trước Chelsea.

Dù vậy, vấn đề ở chỗ, sang mùa giải này, Mourinho đã gia cố rất tốt hàng phòng ngự. Ngoài bộ tứ vệ (với cặp trung vệ Phil Jones, Eric Bailly thi đấu ăn ý), “Người đặc biệt” còn sở hữu “con quái vật” Matic án ngữ trước mặt bộ tứ vệ ấy.

Chính sự xuất hiện của Matic là chiếc chìa khóa giúp cho lối chơi phòng ngự của MU thêm chắc chắn. Cầu thủ người Serbia sở hữu thân hình đồ sộ, sải chân dài với khả năng tranh chấp và thu hồi bóng cực tốt. Matic chính là sự khác biệt lớn nhất của MU so với mùa giải năm ngoái.

Khi mới tới Chelsea, Mourinho đã gây dựng nên thành công với “lá chắn” Makelele cùng hàng chuỗi chiến thắng 1-0. Giờ đây, người ta đang nhìn thấy hình ảnh ấy tại MU.

“Phòng ngự quá hay cũng là tội ác” - HLV Mourinho tự hào ca ngợi CLB sau trận đấu với Benfica. Thực tế, trong bối cảnh rất “khát” thành công, “Người đặc biệt” chẳng dại gì không sử dụng sở trường của mình, thay vì sở đoán tấn công.

Triết lý của Mourinho rất rõ ràng: “Khi không bị thủng lưới, có nghĩa là bạn đã không thất bại”. Mùa này, MU đã giữ sạch lưới 7/8 trận ở Premier League và 2/3 trận ở Champions League. Đổi lại, họ đang đứng thứ 2 ở Premier League (có khả năng đua vô địch cao) và dẫn dầu ở Champions League.

MU vẫn đang đi đúng hướng ở mùa này

MU vẫn đang đi đúng hướng ở mùa này

Mourinho thực dụng tới mức, ngay cả khi chiếm lĩnh thế trận trước Benfica, ông cũng không chỉ đạo các học trò dồn toàn lực. Thay vào đó, ông đã chủ động khai thác điểm yếu của CLB Bồ Đào Nha, đó là thủ môn trẻ Mile Svilar.

Matic chia sẻ sau trận đấu: “HLV Mourinho đã nói với chúng tôi cần phải dứt điểm thật nhiều và chủ động tung ra nhiều quả tạt hướng về vị trí của thủ thành Mile Svilar bởi cậu ấy vẫn còn trẻ và lần đầu ra sân ở Champions League”.

Có lẽ, đây là thời điểm Mourinho “bất chấp dư luận” để đi con đường của riêng mình (mùa trước, ông vẫn không nghiêng hẳn về lối chơi nào). Nhưng xét trên nhiều khía cạnh, đó mới là con đường có thể giúp “Người đặc biệt” thành công.

Paul Scholes (người từng nhiều lần chỉ trích lối chơi của Van Gaal) lại ra mặt ủng hộ lối chơi thực dụng của Mourinho: “Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, lối chơi của Mourinho là hợp lý. Thành tích của CLB cho thấy điều đó. Tôi chưa dám khẳng định họ sẽ vô địch Premier League nhưng ít nhất cần duy trì phong độ, lối chơi hiện tại”.

Dù sao, bóng đá là cuộc chơi của sự đa dạng. Chẳng ai cấm Mourinho chơi thực dụng khi cần thiết. Đừng phán xét Mourinho bất kỳ điều gì. Hãy chờ tới cuối mùa để xem ông làm được những gì.

Theo H.Long (Dân Trí)