Thể thao

M.U 2-0 Sunderland: Chiến thắng nhạt nhẽo

Trong thế trận cực kỳ bế tắc thì một lần nữa chấm 11m lại cứu M.U khỏi kết quả thất vọng. Đánh bại Sunderland 2-0, Quỷ đỏ tạm thời vượt qua Arsenal để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Trong thế trận cực kỳ bế tắc thì một lần nữa chấm 11m lại cứu M.U khỏi kết quả thất vọng. Đánh bại Sunderland 2-0, Quỷ đỏ tạm thời vượt qua Arsenal để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Rooney tỏa sáng giúp Quỷ đỏ quay lại Top

 
BÀN THẮNG
 
M.U: Rooney (66, 85’, pen)
 
Tiếp Sunderland, Van Gaal lại để M.U trở về với đội hình 3-5-2. Trên hàng công là sự kết hợp giữa Rooney và Falcao. Di Maria được kéo xuống đá tiền vệ, vị trí mà anh từng tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn đầu mùa giải.
 
Tuy nhiên, mọi sự thay đổi của Van Gaal vẫn không đem lại hiệu quả.Cách chơi của M.U vẫn tồi tệ, tăm tối, bế tắc hệt như những gì họ thể hiện suốt từ đầu mùa. Trong 45 phút đầu, thời gian kiểm soát bóng của M.U lên tới 69%. Vấn đề nằm ở chỗ, Quỷ đỏ cầm bóng nhiều nhưng họ không biết làm gì với trái bóng trong chân, ngoài những đường chuyền qua lại vô hại.
 

Dàn sao của HLV Van Gaal khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Sunderland

 
Khi tuyến giữa không thể cung cấp sự sáng tạo, M.U một lần nữa trở lại với cách tấn công quen thuộc, tức là cứ có bóng là tạt vào vòng cấm. Đó cũng lại là một vấn nữa của M.U, bởi chất lượng những cú tạt của họ thấp tồi tệ. Trong những lần hiếm hoi vượt qua được hàng phòng ngự của Sunderland thì cú dứt điểm cuối cùng của Ashley Young phút 25 lại đi trúng xà ngang. 45 phút đầu, M.U tung ra tới 11 cú sút nhưng chỉ có 2 là đi trúng đích.
 

Trọng tài rút thẻ đỏ nhầm với Brown

 
Khi những giải pháp tấn công của Van Gaal đều tỏ ra vô hại thì một lần nữa bước ngoặt trận đấu lại đến từ chấm 11m. Phút 66, Rooney là người mở tỷ số cho M.U, còn Wes Brown là người phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Roger East. Chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối, M.U còn có thêm 1 bàn thắng nữa vẫn do công Rooney.
 
Một lần nữa Quỷ đỏ lại có chiến thắng nhạt nhẽo quen thuộc. Tuy nhiên, dù sao thì M.U cũng có 3 điểm để tạm thời vượt qua Arsenal và leo lên vị trí thứ 3 trên BXH với 50 điểm/27 trận.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
 
Man Utd: De Gea; Evans, Smalling, Rojo; Valencia, Herrera, Blind, Di Maria (Januzaj, 46’), Young; Falcao (Fellaini, 68’), Rooney (Mata, 86’).
 
Sunderland: Pantilimon; Reveillere, Brown, O'Shea, Van Aanholt; Cattermole; Johnson (Fletcher, 81’), Larsson, Gomez, Wickham (Vergini, 67’); Defoe (Graham, 67’).
 
Trọng tài lại đuổi nhầm người
 
Phút 65, O’Shea ôm cứng Falcao trong vòng cấm. Trọng tài Roger East cất còi và rút ra 1 chiếc thẻ đỏ. Tuy nhiên, thay vì đuổi O’Shea thì “vua áo đen” này lại dành chiếc thẻ đỏ cho Wes Brown, dù cầu thủ này không phạm lỗi với Falcao. Sau đó, chính O’Shea đã phân trần với ông Roger East mình mới là người phạm lỗi chứ không phải Wes Brown. Tuy nhiên, trọng tài này vẫn không thay đổi quyết định. Mùa trước, ở trận đấu giữa Chelsea – Arsenal ngày 22/03/14, trọng tài Andre Marriner cũng đuổi nhầm người. Chamberlain là người để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng Marriner lại đuổi Gibbs.
 
Theo Minh Nhi (Bongdaplus.vn)