Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Mourinho tức giận với cách CĐV phản ứng McTominay

HLV Man Utd không hài lòng khi thấy người hâm mộ la ó học trò của ông thực hiện đúng chỉ đạo chiến thuật.

Scott McTominay thường xuyên chuyền về phía sau, thay vì phát động tấn công trong hiệp hai trận gặp Liverpool tối 10/3. Đó là thời điểm Man Utd dẫn trước, Jose Mourinho muốn chơi phòng ngự, nhưng người hâm mộ la ó quyết định này của tiền vệ trưởng thành từ lò Carrington.

"Tôi tức giận với phản ứng của người hâm mộ với McTominay", Mourinho phát biểu ở buổi họp báo sau trận. "Một cậu bé ở tuổi 21 đã có những quyết định đúng đắn, trong khi đám đông lại muốn cậu ấy sai lầm. McTominay đã có một giải không tồi, nhưng CĐV không hiểu điều ấy".

Mourinho tức giận với cách CĐV phản ứng McTominay
McTominay được Mourinho tin dùng trong những trận gần đây. Ảnh: PA.

McTominay đá thay Paul Pogba, người bị đồn chấn thương ngay trước thềm trận derby nước Anh. Tiến vệ người Anh chơi tốt, cùng đàn anh Nemanja Matic, giúp Man Utd có thế trận phòng thủ vững chãi trước một trong những hàng công hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Ngoài McTominay, người hâm mộ trên sân Old Trafford cũng la ó quyết định rút Marcus Rashford, người ghi cả hai bàn cho Man Utd tối 10/3, trong hiệp hai. Theo Mourinho, quyết định này nhằm tránh rủi ro người hùng của "Quỷ Đỏ" bị truất quyền thi đấu.

"Người hâm mộ luôn thích làm điều họ muốn. Tôi không thất vọng với phản ứng này, nhưng nhắc lại, rằng ở buổi bình luận giữa trận, Gary Neville đã bình luận Rashford đáng nhận hai thẻ vàng. Tôi sợ trọng tài đã xem, và không muốn mất cậu ấy, người đã bị một thẻ vàng ở hiệp một", cựu HLV Chelsea thổ lộ.

Rashford có lần đầu tiên đá chính kể từ tháng 12/2017. Cú đúp vào lưới Liverpool cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2016, chân sút trẻ người Anh ghi hai bàn trở lên tại Ngoại hạng Anh.

Ông thầy 55 tuổi thông cảm với điều này và cho biết: "Cậu ấy có lẽ đã thiếu một chút tự tin trong thời gian qua. Hôm nay chúng tôi tin tưởng Rashford và cảm thấy, cậu ấy có thể thích nghi được với trận đấu. Truyền thông, người hâm mộ không ở trên sân tập, không biết cầu thủ tập luyện và có tinh thần ra sao".

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)