Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Mourinho tự nhận là HLV hành xử đẹp nhất Ngoại hạng Anh

HLV đội Man Utd tin rằng nếu có một giải thưởng cho hành vi ứng xử đẹp, ông xứng đáng được nhận giải hơn cả.

* Trận Newcastle - Man Utd diễn ra lúc 21h15 Chủ nhật 11/2, theo giờ Hà Nội.

"Chúng ta đã có quá nhiều giải thưởng, chẳng hạn Màn trình diễn hay nhất tuần, HLV hay nhất tháng ..., nhưng chúng ta nên có thêm một giải thưởng nữa, giải cho HLV hành xử chuẩn mực nhất ngoài đường biên, với các trọng tài thứ tư là những người bỏ phiếu. Và nếu có giải này, tôi tin chắc tôi sẽ thắng", Jose Mourinho phát biểu hôm 10/2, trong cuộc họp báo trước trận gặp Newcastle hôm nay.

Mourinho tự nhận là HLV hành xử đẹp nhất Ngoại hạng Anh
Mourinho rất tự tin với phong thái, hành xử của ông ở ngoài đường biên. Ảnh: Sky.

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc nhé. Tôi không hề gây rắc rối cho trọng tài thứ tư trên đường biên, trừ lần lĩnh thẻ đỏ ở Southampton do hôm đó, tôi thò một chân vô trong sân", nhà cầm quân của Man Utd nói thêm.

Mourinho từng nổi tiếng với vô số scandal về cách hành xử bên ngoài đường biên trong suốt chiều dài sự nghiệp. Ông gần đây cũng nhiều lần va chạm với trọng tài, hoặc quan chức bóng đá. Nhưng với phát biểu mới nhất, Mourinho quả quyết, ông đang cố cải thiện về tác phong, dù HLV này thừa nhận ông vẫn chưa đạt tới cảnh giới "hoàn hảo".

"Tôi đã xác định tư tưởng và vui vì điều đó. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sự nóng nảy trong mỗi trận đấu. Tôi chưa hoàn hảo. Tôi sẽ không thay đổi ngay lập tức từ một Kẻ Xấu thành Người Tốt, nhưng tôi đã và đang cố gắng, và tôi thấy vui với những nỗ lực của bản thân", ông nhấn mạnh. 

Tỏ ý hài lòng với công tác trọng tài của bóng đá Anh, nhưng Mourinho cũng khẳng định ông có bổn phận và trách nhiệm phải lên tiếng bảo vệ các học trò, nếu cảm thấy họ bị phân biệt đối xử.

Mourinho tự nhận là HLV hành xử đẹp nhất Ngoại hạng Anh - 1
Cách Alexis Sanchez bị hậu vệ đối phương chơi thô bạo khiến Mourinho bức xúc, và phải nhắc nhở các trọng tài.

"Bóng đá Anh bề dày truyền thống, có di sản văn hoá, những phẩm chất mà tôi trân trọng trong bóng đá. Nhưng tôi cũng phải lên tiếng, phải bảo vệ cầu thủ của mình, chẳng hạn như khi Alexis bị đối phương chào đón dữ dội. Alexis là một cầu thủ  mạnh mẽ, cậu ta sẵn sàng đối mặt với những cú vào bóng thô bạo như trong trận gặp Huddersfield. Lẽ ra các trọng tài phải bảo vệ cậu ta", ông nói.

HLV của Man Utd sau đó lý giải thêm: "Tôi không thích dùng từ bảo vệ ở đây, vì thoạt nghe, cứ như kiểu họ chỉ bảo vệ các cầu thủ ngôi sao, mà tôi thì cho rằng, trên sân bóng, mọi cầu thủ đều bình đẳng. Các trọng tài không thể chỉ tập trung vào một cầu thủ và nói cầu thủ này rất tài năng, nên tôi phải bảo vệ cậu ta. Không thể như thế được, trọng tài phải bảo vệ mọi cầu thủ, một cách bình đẳng".

Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)