Thể thao

Mourinho lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian sau khi bị Chelsea sa thải

Jose Mourinho sẽ lần đầu tiên quay trở lại nơi chẳng khác gì nhà của ông. Nhưng cũng chính Chelsea là đội bóng mà ‘Người đặc biệt’ đã nhận quyết định sa thải đến tận 2 lần.

Jose Mourinho sẽ lần đầu tiên quay trở lại nơi chẳng khác gì nhà của ông. Nhưng cũng chính Chelsea là đội bóng mà ‘Người đặc biệt’ đã nhận quyết định sa thải đến tận 2 lần.

HLV Mourinho sẽ quay trở về Chelsea sau hơn 10 tháng bị sa thải

Mourinho hiện là HLV của Manchester United. “Quỷ đỏ” sẽ có cuộc đối đầu với Chelsea vào lúc 22 giờ ngày 23.10. Đây được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 9 Premier League. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên Mourinho quay trở về Stamford Bridge sau khi bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái.

“Sau khi bị sa thải, tôi đã không nằm ở nhà để khóc. Tôi chỉ nghĩ mình không có việc để làm. Tôi đã rời sân tập và về nhà. Đó là khoảnh khắc tốt đẹp đối với gia đình tôi vì tôi đã có thể có thời gian dành cho họ.

Tôi tận hưởng cuộc sống trong vài ngày và để mọi chuyện bình thường trở lại. Tôi không có gì hối tiếc khi rời Chelsea bởi tôi đã làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, tôi đã mang cho họ danh hiệu”, Sport Mail dẫn lời Mourinho.

Chắc chắn, khi Mourinho quay trở về sân Stamford Bridge, người hâm mộ vẫn sẽ dành tình cảm đặc biệt cho ông, người đã giúp Chelsea vô địch Premier League đến tận 3 lần. Tuy nhiên, một số cũng sẽ la ó với HLV cộc tính, từng sỉ nhục nữ bác sĩ năm xưa.

“Tôi không mong chờ họ sẽ chào đón tôi. Tôi không còn là HLV của Chelsea nữa. Tôi đang là HLV của một đội bóng đối thủ và tôi chỉ nghĩ về trận đấu tới. Nếu họ nghĩ đến tôi cùng với những hành động chào đón chân thành, tôi thực sự biết ơn về điều đó”, Daily Mail đăng lời chia sẻ của Mourinho.

Mourinho lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian sau khi bị Chelsea sa thải - ảnh 2
"Tôi không mong họ chào đón tôi và tôi đã không còn là HLV của họ", Mourinho

Xét thấy, lịch sử đối đầu của hai đội không ủng hộ Mourinho. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Manchester United chưa từng thắng được đội bóng áo xanh. Nhưng hiện tại, tình thế lại tương đối có lợi cho đoàn quân của “Người đặc biệt”.

“Quỷ đỏ” đang trên đà 7 trận bất bại. Riêng Chelsea vẫn đang chật vật với hàng phòng ngự và Antonio Conte đang rất đau đầu với bài toán chấn thương.

Nếu như đây là 1 tháng trước, có lẽ Mourinho sẽ rất bất an. Bởi ông hoàn toàn có thế muối mặt trong lần đầu tiên trở về nhà này. Nhưng bây giờ, Mourinho đang có một Paul Pogba vừa tìm được chính mình, một Zlatan Ibrahimovic mới được nghỉ ngơi, một Wayne Rooney vừa quay trở lại nhịp kiến tạo, một Anthony Martial vừa tìm được cảm giác ghi bàn. Đó là bước đệm hoàn hảo để ông thầy người Bồ Đào Nha được ngẩng cao đầu khi quay trở lại nơi đã từng sa thải ông cách đây không lâu.

Theo Phương Nguyên (Thanh Niên Online)