Thể thao

Mourinho đấu Guardiola: Rực lửa derby thành Manchester

Cuối tuần này, khi Jose Mourinho và Pep Guardiola gác sang một bên mối quan hệ khắng khít 4 năm tại Barcelona, để làm sống dậy những hận thù kể từ khi họ bắt đầu nghiệp huấn luyện, derby thành Manchester mới một lần nữa rực lửa trở lại. 

Cuối tuần này, khi Jose Mourinho và Pep Guardiola gác sang một bên mối quan hệ khắng khít 4 năm tại Barcelona, để làm sống dậy những hận thù kể từ khi họ bắt đầu nghiệp huấn luyện, derby thành Manchester mới một lần nữa rực lửa trở lại. 

Người ta đang chờ đợi cái bắt tay giữa Mourinho và Guardiola ở Premier League

0-0 tại Old Trafford hồi tháng 10.2015 có lẽ là một trong những trận derby Manchester tẻ nhạt nhất mà CĐV Việt Nam từng chứng kiến. Chẳng ai muốn thua - và kết quả là, không ai thắng. 

Trận lượt về tại Etihad vào tháng 3 ít nhất cũng còn có chút chuyện để nhớ. Marcus Rashford, tài không đợi tuổi  và kỹ thuật khéo léo, biến Martin Demichelis trở thành thằng hề. Và ở tuổi 18, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận derby Manchester tại Premier League.

Mùa này, đó là chuyện "xưa rồi Diễm". Guardiola đã tiếp quản vị trí ở Man City và lập tức họ trở lại làm "những người láng giềng ồn ào". Sự lạc quan ùa về và xua đuổi nỗi thất vọng ứ đọng tại Etihad. 

5 trận/5 thắng, ghi 15 bàn và một thứ bóng đá bắt mắt - đó là những gì người ta thấy, không cần phải cảm nhận một cách mơ hồ về Man City của Pep. 

Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Old Trafford, trong giai đoạn đầu mùa bóng mới. Họ có lẽ là người tiêu dùng thông thái nhất trong mùa hè. Sau 3 mùa hứng đủ "gạch, đá" chỉ trích từ CĐV, Phó Chủ tịch Ed Woodward cuối cùng cũng điền đủ các ô trống trong bài kiểm tra. Và họ thực sự ra dáng các nhà vô địch tương lai. 

Họ cần một nhà quản lý chuyên trị chiến thắng. Jose Mourinho tới. Họ cần cái Tôi trên sân cỏ, sau 3 năm nín nhịn tự kỷ. Zlatan Ibrahimovic thừa mứa điều đó. Eric Bailly không đơn thuần là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự, mà còn sở hữu tốc độ và khát khao lập uy. Henrikh Mkhitaryan hứa hẹn sáng tạo và khoảnh khắc xuất thần. Paul Pogba có cả một không gian phía trước để phát triển trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, như ao ước. 

Mourinho đấu Guardiola: Rực lửa derby thành Manchester - ảnh 2
Sự xuất hiện của Ibrahimovic cùng với Mourinho đã khiến cho M.U rũ bỏ hình ảnh đáng chán ở mùa trướcAFP

Tất cả đã sẵn sàng cho trận derby Manchester. 

Guardiola và Mourinho hoàn toàn khác nhau về phong cách, nhưng đều là những kẻ sưu tập danh hiệu. Không cần tới những mâu thuẫn, xích mích, va chạm tại La Liga, Champions League, họ chỉ cần nói về mục tiêu của đội bóng mình cũng đủ biến trận derby Manchester năm nay rực lửa.  

Nhưng nếu các bạn vẫn muốn biết chút xíu về mối quan hệ từ tình bạn trở thành thù ghét, hãy nghe Guardiola nói về Mourinho, trước thềm trận bán kết Champions League 2011, giữa Barca và Real Madrid. Pep nói:

"Là một quý ông, Mourinho gọi tôi là Pep, tôi sẽ gọi ông ấy là Jose. Ngày mai, chúng tôi sẽ đối mặt với nhau trên sân cỏ. Bên ngoài sân, ông ấy đã chiến thắng. Ông ấy luôn thắng ở đó mỗi mùa bóng. Hãy trao cho ông ấy chiếc cúp Champions League vì điều đó, bởi Jose thích thế và sẽ mang nó về nhà. Trong phòng họp báo, ông ấy là một 'gã HLV chó chết' và là kẻ biết nhiều hơn bất kỳ ai".  

Tối đó, Guardiola được các học trò của mình chào đón bằng hàng rào danh dự từ cửa khách sạn. Barcelona thắng lượt đi 2-0 tại Santiago Bernabeu. Pepe và Mourinho bị thẻ đỏ. Và "Người đặc biệt" phản pháo:

"Ngày nào đó, tôi sẽ rất vui thấy Joseph Guardiola thắng giải đấu này một cách đúng đắn. Nếu tôi nói với UEFA điều tôi thực sự nghĩ và cảm nhận, sự nghiệp sẽ kết thúc ngay bây giờ. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ đặt ra một câu hỏi và hy vọng ngày nào đó có được câu trả lời. Tại sao? Tại sao là (Tom Henning) Ovrebo? Tại sao là (Massimo) Busacca? Tại sao là (Frank) De Bleeckere? Tại sao là (Wolfgang) Stark? Bởi cứ ở mỗi trận bán kết, điều tương tự lại xảy ra.

Chúng ta đang nói về một đội bóng cực kỳ tuyệt vời, vậy sao họ cần phải làm điều đó? Tại sao? Tại sao một đội bóng giỏi nhường ấy lại cần những thứ phụ trợ rõ ràng tới mức ai cũng thấy? Tôi không biết liệu điều đó là vì UNICEF tài trợ cho họ hay bởi vì họ là những gã đàn ông bảnh trai. Tôi không hiểu. Họ có sức mạnh và chúng tôi vô vọng. Tất cả những gì tôi có thể làm là đặt ra câu hỏi ở đây và nhìn nó lơ lửng trong không khí, và hy vọng sẽ có câu trả lời. Họ bắt buộc phải vào tới chung kết, và họ sẽ ở đó. Chấm hết". 

Mourinho đấu Guardiola: Rực lửa derby thành Manchester - ảnh 3
Những màn đấu trí trước và trong trận đấu giữa Mourinho và Guardiola luôn rất hấp dẫn

Thực sự là, câu chuyện chưa hết ở đó. 

"Josep Guardiola là một HLV tuyệt vời. Nhưng tôi đã giành 2 chức vô địch Champions League và ông ấy mới có 1 - và điều đó làm tôi xấu hổ. Tôi sẽ thấy nhục nhã khi giành được nó sau scandal tại Stamford Bridge. Nếu ông ấy vô địch năm nay, nó sẽ là scandal tại Bernabeu. Sâu trong tâm trí, nếu họ là người tốt, dư vị sẽ chẳng ngon lành là mấy. Tôi hy vọng một ngày nào đó, Guardiola sẽ có cơ hội chiến thắng một cách thuyết phục, sạch sẽ, không một chút scandal". 

Trận lượt về tại Nou Camp năm đó kết thúc với tỷ số 1-1. Barca vào chung kết và giương cao chức vô địch, danh hiệu thứ 2 trong 3 mùa Champions League. 

Năm sau, câu chuyện lại tái diễn. Lượt về trận siêu cúp Tây Ban Nha giữa 2 đội bóng là màn đấu võ giữa các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện 2 đội bóng, với đỉnh cao là sự kiện Mourinho dùng "cửu âm bạch cốt trảo" móc mắt trợ lý Tito Vilanova.

"Tôi sẽ không nói là chúng tôi hạnh phúc, bởi đã thất bại trong việc giành siêu cúp Tây Ban Nha. Nếu tôi nói thế, có nghĩa là ngụy biện", Mourinho nói. "Nhưng chúng tôi muốn chơi như những người đàn ông thực thụ, không ngã trên sân chỉ sau một cú chạm nhẹ. Tôi đã được dạy là phải chơi như người đàn ông và hãy cố luôn đứng, thay vì ngã, cho đến khi nào không thể".  

Cuối tuần này, derby Manchester sẽ không đơn giản là một cuộc đấu chiến thuật - nó sẽ là màn tra tấn bằng các đòn tâm lý chiến. Những người yếu tim, huyết áp cao, trẻ em, phụ nữ có thai... nên tránh xa, kẻo bị văng miểng. 

Có lẽ, trận đấu này đến quá sớm, khi mùa giải mới chỉ bắt đầu, khi các HLV của 2 đội bóng chỉ vừa cắt, tỉa, xén đội hình theo quy hoạch mong muốn. Thế giới sẽ chằm chằm nhìn vào trận đấu. M.U chạm trán Man City. Mourinho đối đầu Guardiola. Chỉ cần chứng kiến cái bắt tay trước trận của họ cũng đủ thú vị. 

Dù gì, derby Manchester sẽ lại rực lửa. 

Theo Thành Lương (Thanh Niên Online)