Thể thao

Mắng đối thủ như hát hay, Ronaldo nhận cái kết bất ngờ

Sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha với đội bóng nhỏ bé Iceland trong trận ra quân ở Euro 2016, Ronaldo đã dồn tất cả sự bực tức lên đối thủ.

Sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha với đội bóng nhỏ bé Iceland trong trận ra quân ở Euro 2016, Ronaldo đã dồn tất cả sự bực tức lên đối thủ.

Mắng đối thủ như hát hay, Ronaldo nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Nhưng ngay trong trận ra quân ở Euro 2016, Bồ Đào Nha đã bị đội bóng nhỏ bé Iceland, quốc gia chỉ có 332.000 dân cầm hòa với tỷ số 1-1. Trong trận đấu này, Ronaldo đã thi đấu dưới sức và không thể giúp Seleccao của châu Âu thay đổi cục diện.

Mắng đối thủ như hát hay, Ronaldo nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Trong trận đấu này, Nani đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 30, nhưng pha lập công của Birkir Bjarnason ngay đầu hiệp 2 đã giúp Iceland giật lại 1 điểm. Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ Iceland ăn mừng như thể họ đã giành chiến thắng và điều này khiến Ronaldo nóng mắt.

"Cách Iceland ăn mừng vào cuối trận, tôi nghĩ họ đã giành danh hiệu Euro rồi cơ đấy. Thật không thể tin được", Ronaldo nói với giọng mỉa mai đối thủ vừa cầm hòa Bồ Đào Nha. "Họ không chơi bóng, mà chỉ chăm chăm phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự. Đó chỉ là tâm lý của kẻ nhược tiểu và họ sẽ không làm được trò trống gì ở cuộc chơi này đâu",CR7 tiếp lời.

Mắng đối thủ như hát hay, Ronaldo nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

"Rõ ràng có chút bực bội, chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng còn họ chẳng hề nỗ lực gì hết. Họ đã ghi được 1 bàn thắng và tạo ra hai cơ hội ngon ăn trong 90 phút và rồi, tất cả những gì Iceland làm là kéo 11 cầu thủ về bảo vệ khung thành. Họ chỉ tìm cách dựng xe bus trước cầu môn, trong khi Bồ Đào Nha đã không ngừng tấn công để phá vỡ chiếc xe bus ấy", siêu sao của Real Madrid tiếp tục phân trần.

Mặc dù vậy, Ronaldo cho rằng tất cả chỉ mới là khởi đầu và Bồ Đào Nha chắc chắn 100% sẽ giành chiến thắng ở trận đấu kế tiếp: "Tây Nha Nha, Pháp, những đội mạnh nhất giải đều phải rất chật vật mới giành 3 điểm. Vì vậy, chúng tôi gặp khó khăn cũng là dễ hiểu. Nhưng chúng tôi đang rất tự tin".

Mắng đối thủ như hát hay, Ronaldo nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 4.

Không bực tức, cáu giận rồi đổ lỗi lên đối thủ như Ronaldo, HLV Santos nhìn thẳng vào sự thật:"Kêu ca cũng bằng thừa. Chúng tôi lẽ ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn. Luôn luôn rất khó khăn ở trận ra quân, nhưng chúng tôi sẽ cho thấy sức mạnh ở hai trận sắp tới".

Trước những phát biểu khó nghe của Ronaldo, hậu vệ Kari Arnason bên phía ĐT Iceland đã lên tiếng đáp trả đầy khiêu khích: "Ronaldo cũng chỉ là kẻ thất bại đáng thương. Anh ta không bao giờ thừa nhận thất bại.

Tôi không biết anh ta cần gì ở chúng tôi nữa, hay Iceland phải thi đấu như Barca? Rõ ràng chúng tôi là những kẻ yếu hơn, chúng tôi chơi như những đội cửa dưới, nhưng kết quả này không phải là may mắn".

Hậu vệ Kari Arnason hoàn toàn có lý, vì trước một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, việc Iceland chơi phòng ngự và kiếm được trận hòa là một thành công ngoài sức tưởng tượng, nên họ có ăn mừng cũng là điều dễ hiểu.

Thay vì trách đối thủ, Ronaldo có lẽ nên biết kiềm chế và nỗ lực ở 2 trận đấu còn lại của vòng bảng trước khi nghĩ tới cái đích xa hơn.

Theo Thụy Miên (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)