Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man Utd bị chia điểm dù Lukaku ghi bàn trở lại

Đội bóng của Jose Mourinho hoà Southampton 2-2 và giậm chân tại chỗ ở Ngoại hạng Anh, hôm qua 1/12.

Southampton 2-2 MU

Ghi bàn: Armstrong 13', Soares 20' - Lukaku 33', Herrera 39'.

Man Utd bị chia điểm dù Lukaku ghi bàn trở lại
Lukaku thông nòng sau 11 trận tịt ngòi. Ảnh: EPA.

Man Utd không thể tận dụng được đà hưng phấn, sau chiến thắng Young Boys và giành vé đi tiếp ở Champions League. Thầy trò Jose Mourinho trải qua những phút tim trước đối thủ đang trong nhóm cầm đèn đỏ Southampton, đặc biệt là 20 phút đầu tiên - thời điểm họ sớm bị dẫn hai bàn.

Đội bóng thành Manchester gần như không có phương án thay thế xứng đáng nào cho hàng thủ bị chấn thương tàn phá khi cả Chris Smalling, Victor Lindelof và Eric Bailly cùng chấn thương. Dù có lúc Scott McTominay và Nemanja Matic sát cánh cùng Phil Jones ở khu vực trung tâm, số đông hậu vệ Man Utd vẫn dễ dàng bị đánh bại. Nếu không nhờ những pha đi bóng lắt léo của Marcus Rashford và phút ngẫu hứng của Ander Herrera, chưa biết điều gì sẽ xảy ra với Man Utd.

Man Utd bị chia điểm dù Lukaku ghi bàn trở lại - 1
Hậu vệ Man Utd bỏ quên Armstrong, để cầu thủ này thoải mái dứt điểm trong cấm địa, mở tỷ số. Ảnh: PA.

Romelu Lukaku có trận thứ hai liên tiếp đá chính ở Ngoại hạng Anh, sau khi dự bị hồi giữa tuần. Hơn lúc nào hết, Mourinho rất cần trò cưng tìm lại cảm giác ghi bàn trong bối cảnh "Quỷ Đỏ" bị văng khỏi top 4, với số bàn thắng chỉ bằng một nửa đội đầu bảng Man City. Ngay phút thứ 3, tiền đạo người Bỉ có cơ hội với góc sút ngay trong cấm địa Southampton. Xuất phát từ sai lầm phá bóng hụt của thủ thành chủ nhà, Marcus Rashford đánh gót ngược nhưng Lukaku không đủ sự tinh tế để đưa bóng qua rừng chân trước mặt.

Chưa hết tiếc nuối vì cơ hội bị bỏ lỡ, Man Utd nhận liền hai trái đắng. Phút 13, số đông cầu thủ đội khách không ngăn được nỗ lực xâm nhập của cầu thủ Southampton, trước khi bóng được chuyền xuống cho Stuart Armstrong thoải mái dứt điểm chéo góc trong cấm địa. Bảy phút sau, Cedric Soares sút phạt hàng rào đẹp mắt từ cự ly chừng 25 m, đưa bóng găm vào góc cao khung thành David De Gea.

Man Utd bị chia điểm dù Lukaku ghi bàn trở lại - 2
Cedric sút phạt hàng rào đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho Southampton. Ảnh: BPI.

Man Utd không vỡ trận vì hai bàn thua chóng vánh. Người thắp lên niềm tin cho đội khách lại là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất thời gian qua: Lukaku. Phút 33, tiền đạo 25 tuổi băng lên dũng mãnh, đón đường chọc khe của Rashford, rồi sút căng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây là bàn đầu tiên của cựu cầu thủ Eveton cho Man Utd sau 11 trận tịt ngòi.

Người kiến tạo cho Lukaku lập công, Rashford tiếp tục in dấu giày trong bàn thứ hai sau đó sáu phút. Pha đột phá đưa bóng sát biên ngang rồi căng sệt vào cấm địa của chân sút trẻ người Anh được Herrera tận dụng bằng một pha đánh gót, trong thế quay lưng với khung thành. Phía ngoài sân, Mourinho phản ứng như không thể tin đội của ông trở lại chóng vánh đến thế. 

Man Utd bị chia điểm dù Lukaku ghi bàn trở lại - 3
Pha đánh gót ngẫu hứng của Herrera. Ảnh: EPA.

Đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi bị dẫn hai bàn, Man Utd nhập cuộc đầy hứng khởi trong hiệp hai. Họ muốn tìm lại cảm giác chiến thắng, sau hai trận chỉ biết hoà và thua ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, khi có bóng nhiều trong chân, lên tới 60%, đội khách lộ điểm yếu về cách tổ chức tấn công. Tất cả những pha bóng nguy hiểm Man Utd tạo ra đều đến từ nỗ lực đột phá cá nhân hoặc tình huống cố định, thay vì phối hợp theo bài.

Cơ hội ngon ăn nhất của Man Utd là tình huống không chiến của Marouane Fellaini đầu hiệp hai, sau cú đá phạt của Ashley Young. Trong nửa cuối hiệp hai, á quân Ngoại hạng Anh mùa trước không một lần bắn phá khung thành do McCarthy trấn giữ.

Mourinho tung thêm các cầu thủ biết đột phá như Anthony Martial, Jesse Lingard vào sân nhưng không đạt hiệu quả. Hoà 2-2, "Quỷ Đỏ" giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ bảy và có nguy cơ bị CLB xếp thứ tư Chelsea nới rộng khoảng cách vào tối nay, khi tiếp Fulham trên sân nhà.

Đội hình thi đấu

Southampton: McCarthy, Vestergaard, Stephens, Yoshida, Armstrong, Hojbjerg, Lemina (Davis 90'+1), Soares, Valery, Obafemi (Gabbiadini 64'), Redmond

Man Utd: De Gea, Jones, McTominay, Young, Shaw (Dalot 72'), Matic, Herrera, Fellaini, Pogba, Rashford (Martial 77'), Lukaku (Lingard 86').

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)