Thể thao

Man United - Club Brugge: Đã đến lúc Wayne Rooney ghi bàn

Wayne Rooney đang trải qua một thời điểm khó khăn trong sự nghiệp khi phong độ của anh hoàn toàn không đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Louis van Gaal cũng như người hâm mộ Quỷ đỏ.

Wayne Rooney đang trải qua một thời điểm khó khăn trong sự nghiệp khi phong độ của anh hoàn toàn không đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Louis van Gaal cũng như người hâm mộ Quỷ đỏ. Phải chăng ngôi sao của Man United và đội tuyển Anh đã “tới hạn”?

Một Rooney vô hình

Ở Villa Park, Man United đã giành 3 điểm đầy quý giá, nhưng vẫn có những nỗi lo về phong độ của đội trưởng Wayne Rooney, người chỉ có đúng một pha chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương trong suốt 90 phút thi đấu, và không gây chút nguy hiểm nào cho khung thành đối phương. Không cú sút trúng đích, không cơ hội, không một chút ảnh hưởng lên lối chơi của cả đội.

Van Gaal có biết đâu là vị trí thích hợp nhất của Rooney? Thực tế, mỗi khi anh thi đấu ở một vị trí mới, CLB lại đầu tư mạnh mẽ ở đúng vị trí đó. Rooney đá ở vị trí số 10, hộ công và tiền vệ công, Man United chi tiền mạnh tay để có Ashley Young, Juan Mata, Angel di Maria, Memphis Depay, và có thể là Pedro nữa. Cuối tuần trước, vị trí này thuộc về Adnan Januzaj.

Còn Rooney? Theo quan điểm của nhà báo Martin Samuel thì sau những năm tháng dài tỏa sáng cùng Man United, anh đã đạt tới điểm tới hạn của sự nghiệp. Rooney đã có những dấu hiệu của sự mỏi mệt và Van Gaal sẽ phải rất thận trọng trong việc sử dụng anh.

Martin Samuel không phải nhà báo duy nhất đặt câu hỏi về Rooney ở thời điểm này. Chuyên gia Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News thậm chí còn đề xuất việc ném anh lên băng ghế dự bị.

Hè năm ngoái, khi Van Gaal đến Old Trafford, Rooney buộc phải đá tiền vệ trung tâm, và anh chỉ ghi được vỏn vẹn 12 bàn, thấp nhất từ mùa 2010-11, cùng 5 pha kiến tạo (theo WhoScored.com). Với việc Falcao và Van Persie đều đã ra đi, trong khi Schweinsteiger và Schneiderlin góp mặt, Rooney được trả về vị trí tiền đạo, nhưng hai vòng đấu qua, anh hoàn toàn không thể lấy lại hình ảnh trước đây.
 

Đội hình dự kiến

 
“Nổ” đi nào, Wayne!

Khả năng chọn vị trí và di chuyển của Rooney xung quanh vòng cấm địa đã biến mất, và anh cũng mất luôn sự bén nhọn trong khu vực này. Đó là hình ảnh trái ngược với chân sút bên phía đội bóng kình địch Man City, Sergio Aguero.

Man United hiện tại hơi ít lựa chọn cho vị trí tấn công, và vì thế áp lực đặt lên Rooney ở mùa giải 2015-16 này là rất lớn. Và đó chính là vấn đề của Man United. Trong vài năm gần đây, phong độ của Rooney phản ánh bộ mặt của Quỷ đỏ. Mùa trước, sau khi Man United chật vật để lọt vào Top 4 và trở lại Champions League, việc Rooney được trở lại vị trí từng giúp anh ghi 34 bàn/mùa được xem là cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để hồi sinh. Có một thực tế là khi chuẩn bị bước vào tuổi băm, anh không còn đủ thể lực để có thể chạy khắp sân nữa. Nếu không đá ở vị trí “số 9”, anh không thể đá tốt ở đâu nữa, và phải đối mặt với ghế dự bị, dù đang mang băng thủ quân của Man United.

Với Juan Mata và Memphis Depay là hai lựa chọn chất lượng ở sau vị trí số 9, Rooney không có nhiều lựa chọn hơn việc phải tỏa sáng ở đỉnh của mũi đinh ba. Và khi mà kỳ chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn 2 tuần nữa là đóng cửa, Van Gaal sẽ phải quyết định xem liệu có nên chi tiền mua một tiền đạo ngôi sao nữa không, khi mà Rooney đang là một canh bạc thực sự. Pedro là một chân sút đẳng cấp, nhưng cũng không phải một trung phong thuần túy, Man United sẽ cần nhiều hơn thế.

Những chuyến tiếp đón Club Brugge đêm nay và Newcastle vào cuối tuần này, vì thế, sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng để Rooney chứng tỏ mình với Van Gaal, rằng anh có xứng đáng là lựa chọn số một cho hàng công Man United không, hay đã đạt tới điểm “tới hạn” của sự nghiệp.

Dự đoán: 2-0
Theo Tuấn Cương (Thethaovanhoa.vn)