Thể thao

Man City: Suy sụp vì Kompany và hàng thủ

Trước Man United, Vincent Kompany bị thay ngay sau hiệp 1, ở trận đấu quan trọng nhất của Man City từ giờ đến cuối mùa. Những gì HLV Manuel Pellegrini không muốn thấy, ông đã thấy quá đủ…

Trước Man United, Vincent Kompany bị thay ngay sau hiệp 1, ở trận đấu quan trọng nhất của Man City từ giờ đến cuối mùa. Những gì HLV Manuel Pellegrini không muốn thấy, ông đã thấy quá đủ…

Hình ảnh đáng quên của Kompany cũng chính là hình ảnh thất bại của Man City ở trận đấu này

 
KHÔNG CÒN ĐỦ KIÊN NHẪN
 
Trong 45 phút có mặt ở trận derby Manchester, Vincent Kompany chỉ có một pha bóng đáng chú ý, đó là tình huống phạm lỗi cực kỳ đáng trách với Daley Blind. Rất nhiều chuyên gia cho rằng Kompany may mắn khi chỉ bị thẻ vàng, vì ở tình huống tương tự, rất nhiều cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi cản phá cao chân không trúng bóng.
 
Một pha bóng cho thấy sự nóng nảy, thiếu tự tin và rất khó tin ở một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Kompany. Với pha cản phá ấy, Kompany có nguy cơ tái phát chấn thương gân kheo tưởng như khiến anh không thể ra sân ở trận derby Manchester.
 
Bất chấp rất nhiều ý kiến cho rằng không nên dùng Kompany, HLVManuel Pellegrini vẫn quyết định tin dùng cầu thủ người Bỉ thêm một lần nữa. Kết quả thật đáng thất vọng, vì Man City phòng thủ kém khi Kompany là thủ lĩnh. Hơn nữa, pha phạm lỗi với Blind cho thấy Kompany không nên tiếp tục có mặt trên sân ở hiệp 2, bất chấp việc Man City đang rơi vào thế cực kỳ khó khăn.
 
 
MAN XANH HẾT BÀI
 
Kompany bị thay ra nhưng Man City vẫn tiếp tục thủng lưới và thua chung cuộc. Liệu nếu Kompany không bị thay ra, mọi việc có khá hơn? Pellegrini không cần biết câu trả lời cho câu hỏi trên, bởi ông tin rằng cậu học trò không còn xứng đáng tiếp tục thi đấu với những gì anh đã thể hiện.
 
Kompany chính là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Man City ở trận derby Manchester nói riêng và ở mùa giải này nói chung. Kompany đã không chứng tỏ được vai trò của một thủ quân. Rất nhiều lần Pellegrini muốn loại Kompany song ông cũng không tin tưởng lão tướng Martin Demichelis hay cả tân binh Eliaquim Mangala.
 
Man City đã sai lầm ngay từ đầu mùa, tức không dự liệu được sự sa sút cả về chuyên môn lẫn tinh thần của toàn đội. Man xanh xuất phát trận gặp M.U với đội hình gồm toàn cựu binh mùa vừa rồi. Những cầu thủ đã giành nhiều vinh quang cùng Man City (nhất là 2 chức vô địch Anh) đang bị đặt dấu hỏi về động lực và khát vọng.
 
Trên sân cỏ, Man City không còn tinh thần của một Company (tập thể, sự gắn kết) nữa. Hãy nhìn cách chơi bóng rất thiếu trách nhiệm của Kompany! Hãy xem pha vuốt bóng vội vã của James Milner ở tư thế khá  trống trải trước khung thành David De Gea! Hãy nhớ lại tình huống Sergio Aguero phá được bẫy việt vị của M.U nhưng lại ham bóng không chuyền cho David Silva trong tình huống 2 cầu thủ Man City chọi 1 hậu vệ đối phương (Antonio Valencia), để cuối cùng bị mất bóng!
 
Man City sau khởi đầu tốt với bàn mở tỷ số sớm của Aguero đã lập tức đánh mất chính mình, từ lối chơi cho đến sự thể hiện của từng cá nhân, tiêu biểu nhất chính là Kompany. Khi Pellegrini rút thủ quân của mình khỏi sân ở giờ giải lao sau hiệp 1 trận đấu quan trọng nhất của Man City ở giai đoạn cuối mùa, cũng tức là đội ĐKVĐ Anh đã “giương cờ trắng”, chờ đợi những đổi thay và hy vọng (nhưng không có gì chắc chắn) ở mùa tới.
 
“Kompany giờ còn kém cả trung bình”
 
Theo thống kê của Opta, năm 2015, Vincent Kompany đã phạm 12 lỗi, trong khi chỉ 12 lần thắng trong các pha tắc bóng. Thống kê này bị cựu hậu vệ nổi tiếng của M.U Steve Bruce cho rằng “chỉ xứng đáng với một trung vệ ở mức trung bình kém tại Premier League, chứ không phải với một cầu thủ từng được xem là trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh”.
 
Theo Tâm Lê (Bongdaplus.vn)