Thể thao

Man City lại thua Barca: Lúa vẫn còn non

Dù đã tiến bộ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Man City có thể san bằng khoảng cách với Barca.

Dù đã tiến bộ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Man City có thể san bằng khoảng cách với Barca.

Trước màn tái đấu tại Etihad rạng sáng nay, thầy trò HLV Pellegrini đã cùng nhau hô “khẩu hiệu”. Các nhà ĐKVĐ Premier League cho rằng việc họ để thua Barca cũng ở vòng 1/8 Champions League mùa giải năm ngoái là do quá tôn trọng đối thủ, vì thế năm nay mọi việc sẽ khác và "Man xanh" sẽ chơi tấn công.

Thực tế, “The Citizens” đã vào trận với sự tự tin khá cao. HLV Pellegrini cũng chứng minh điều đó bằng việc chỉ bố trí một tiền vệ phòng ngự đích thực là Fernando (Fernandinho đá dự bị), còn lại là có tới 3 tiền vệ công Milner – Nasri – Silva hỗ trợ cho cặp tiền đạo Aguero – Dzeko.

Suarez đã có ngày thi đấu nổi bật với cú đúp bàn thắng

Nhưng chính sự tự tin đó, cộng với việc chỉ có 1 tiền vệ phòng ngự đích thực đã “giết chết” Man City. Ý định chơi đôi công của các nhà ĐKVĐ nước Anh đã sớm phá sản, bởi đơn giản 1 điều Barca vẫn thi triển tiki-taka quá hay và nguy hiểm.

Suốt hiệp 1, dù là đội chủ nhà nhưng "Man xanh" gần như không thể lên bóng và có được những cú sút có độ “sát thương” cao. Trong khi đó, khung thành của Joe Hart liên tục chao đảo bởi những pha lên bóng như sóng vỗ bờ của Barca.

Khả năng phối hợp, di chuyển của tam tấu Messi – Suarez -  Neymar cộng với sự hỗ của Iniesta – Rakitic cũng như 2 hậu vệ biên Alves – Alba đã khiến hàng thủ của Man City làm việc thiếu hiệu quả. Sự xuất sắc của Suarez đã khiến Joe Hart 2 lần phải vào lưới nhặt bóng. Ngoài ra, Alves còn có một cú dứt điểm đưa bóng tìm đến trúng xà ngang.

Sang hiệp 2, Man City đã thể hiện được tinh thần giống các trận thắng Bayern hay Roma ở vòng bảng. Những pha hãm thành của các học trò HLV Pellegrini đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn rút ngắn tỉ số của Aguero sau một pha dàn xếp đẹp mắt. Trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, "Man xanh" đã chơi pressing khá tốt khiến Barca phần nào bị đẩy về phần sân nhà.

Nhưng đó là tất cả những gì Man City làm được. Barca sau khi bị thủng lưới vẫn rất bình tĩnh thi triển lối đá cầm bóng quen thuộc để thể hiện tư thế của kẻ “chiếu trên”. Lối chơi đó khiến “The Citizens” dù rất nỗ lực nhưng rất khó áp sát khung thành của Stegen.

Nỗ lực gỡ hòa của Man City coi như chấm dứt khi Clichy nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 74. Có quá ít bóng nên Aguero và các đồng đội dù rất cố gắng cũng chẳng thể tạo ra được những cơ hội thực sự. Thậm chí, Joe Hart suýt chút nữa đã phải vào lưới nhặt bóng nếu như Messi tỉnh táo hơn trong việc sút phạt 11m ở phút bù giờ cuối cùng.

Man City có còn cơ hội?

Aguero và các đồng đội đã ăn mừng như “phát điên” khi có bàn rút ngắn tỉ số. Joe Hart cũng cực kì phấn khích sau khi chặn được cú sút 11m của Messi vào cuối trận. Điều đó có nghĩa cách biệt chỉ là 1 bàn (1-2) và "Man xanh" vẫn còn trận lượt về tại Nou Camp để nuôi hi vọng.

Messi đá trượt penalty, nhưng không có nghĩa Man City còn nhiều cơ hội

Nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết, còn thực tế trên sân là chuyện hoàn toàn khác. Đúng là trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng rõ ràng là giữa 2 đội có 1 khoảng cách nhất định về trình độ. Không chỉ nhỉnh hơn về lối chơi, nhân sự - Barca còn hơn Man City về bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu tại sân chơi khắc nghiệt như Champions League.

Man City sẽ phải thắng 2-0 hoặc 3-1 để giành quyền vào tứ kết. Đây là nhiệm vụ chỉ có những CĐV lạc quan nhất của các nhà ĐKVĐ nước Anh mới dám nghĩ tới. Tất nhiên, chẳng ai dám coi thường sức mạnh của "Man xanh", nhưng trước mắt thầy trò HLV Pellegrini là “đỉnh Everest” Barca.
 
>> Man City 1-2 Barca: Show diễn của Suarez
 
Theo Thanh Vân (Khampha.vn)