Thể thao

Liverpool “cầm vàng để vàng rơi”

Khuya 23-4, ở vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã gây thất vọng khi để đội áp chót bảng xếp hạng Newcastle cầm chân 2-2 trên sân Anfield sau khi đã dẫn trước 2-0.

Khuya 23-4, ở vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã gây thất vọng khi để đội áp chót bảng xếp hạng Newcastle cầm chân 2-2 trên sân Anfield sau khi đã dẫn trước 2-0.

Diễn biến trận đấu (Nguồn: Zing.vn)

 

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Adam Lallana (giữa) nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: Reuters

 
Do phải dưỡng sức cho trận bán kết Europa League với Villarreal vào giữa tuần sau, HLV Jurgen Klopp đã cất một loạt các ngôi sao như: Philippe Coutinho, Lucas Leiva, Jordon Ibe, Martin Skrtel… trên ghế dự bị. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Liverpool vẫn vượt trội so với Newcastle, và điều đó được thể hiện bằng bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 của tiền đạo Daniel Sturridge.
 
Sau bàn thắng, Liverpool tiếp tục tấn công và đến phút 30, tiền vệ Adam Lallana đã nhân đôi cách biệt cho “quỷ đỏ” với pha cứa lòng chân trái đẹp mắt ngay mép vòng cấm đưa bóng vào góc cao khung thành.
 
Dẫn trước 2-0 và tạo được thế trận áp đảo, ai cũng nghĩ Liverpool sẽ dễ dàng bỏ túi ba điểm. Tuy nhiên, với tư tưởng chủ quan và cùng những sai lầm sau đó của hàng phòng ngự, Liverpool đã không thể rời sân với ba điểm.
 
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 48 khi thủ môn Simon Mignolet (Liverpool) mắc sai lầm với tình huống băng ra thiếu chính xác sau quả treo bóng bên cánh phải của Vernon Anita. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo Papiss Cisse bật cao đánh đầu vào lưới trống, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Newcastle.
 

Tiền vệ Jack Colback (giữa) - tác giả bàn gỡ hòa 2-2 cho Newcastle. Ảnh: Reuters

 
Bàn thắng không chỉ thắp lại hi vọng có điểm cho Newcastle mà nó còn tiếp thêm sức mạnh cho các học trò HLV Rafael Benitez. Những phút sau đó, Newcastle tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp xứng đáng.
 
Phút 68, từ quả tạt bên cánh phải của, hậu vệ Liverpool phá bóng không thành công, tạo cơ hội cho Jack Colback từ tuyến hai băng lên dứt điểm. Bóng chạm chân trung vệ Dejan Lovren đổi hướng làm bó tay thủ môn Mignolet, quân bình tỉ số 2-2 cho Newcastle.
 
Với một điểm giành được trước đội bóng mạnh Liverpool, cơ hội trụ hạng đã sống lại Newcastle. Sau vòng đấu này, Newcastle vẫn giậm chân ở vị trí thứ 19 với 30 điểm nhưng khoảng cách giữ họ với đội xếp thứ 17 Norwich City (chưa đá vòng 35) giờ đã được thu hẹp xuống chỉ còn một điểm.
 
Còn với Liverpol, trận hòa này khiến họ chỉ có 55 điểm, kém tốp 4 tám điểm và gần như không còn hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.
 
* Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea đã quay trở lại với mạch chiến thắng khi đá bại đội bóng không còn động lực phấn đấu AFC Bournemouth với tỉ số đậm 4-1 trên sân khách.
 

Willian (trái) và Pedro cùng lập công trong chiến thắng 4-1 của Chelsea trước AFC Bournemouth. Ảnh: Reuters

 
Các bàn thắng của Chelsea được ghi do công Pedro Rodriguez (5’), Eden Hazard (34’, 90’) và Willian (71’). Còn bàn thắng danh dự của đội chủ nhà AFC Bournemouth được ghi do công Tommy Elphick ở phút 36.
 
Thắng trận này, Chelsea vươn lên vị trí thứ chín với 47 điểm, còn AFC Bournemouth giậm chân ở vị trí thứ 13 với 41 điểm.
 
>> M.C chạy đà hoàn hảo trước đại chiến với Real
 
Theo T.Vĩ (Tuổi Trẻ)