Thể thao >> Champions League

Liverpool, cả châu Âu đang ở bên các bạn

Đêm nay, ngoại trừ những người mang trong mình dòng máu Real Madrid, cả châu Âu sẽ hát vang “You’ll never walk alone” trong thời khắc Liverpool bước lên đỉnh Champions League.

Tờ Marca vừa đăng lại bức ảnh chứng minh, diện mạo của Real Madridgần như không thay đổi trong 3 trận chung kết Champions League liên tiếp. Vẫn là các ngôi sao trụ cột gồm Cristiano Ronaldo, Marcelo, Benzema, Kroos, Ramos.

Trong 3 năm qua, thế giới bóng đá biến động chóng mặt. Man City bước từ cái bóng của MU ra ánh sáng, trở thành đội bóng phá tới 10 kỷ lục trên hành trình chinh phục Premier League. Giá chuyển nhượng kỷ lục dành cho một cầu thủ đã tăng từ 100 triệu euro lên 222 triệu euro.

Liverpool, cả châu Âu đang ở bên các bạn
Dàn sao nổi bật trong trận chung kết Champions League mùa này. Ảnh: Sports.

3 năm qua, Liverpool đã chia tay tới 10 cầu thủ trong đội hình chính thức thời Brendan Rodgers. Đội hình mà Juergen Klopp mang tới thủ đô Kiev đêm nay chỉ còn duy nhất Jordan Henderson là thành viên của triều đại cũ.

Quá nhiều những thay đổi diễn ra trong 3 năm qua, chỉ duy nhất Real Madrid vẫn bất biến. Họ lọt vào 3 trận chung kết Champions League bằng một bộ khung. Cũng chính vì vậy nếu thế giới tiếp tục chứng kiến Real lại bước lên đỉnh Champions League, đó không đơn thuần chỉ là sự nhàm chán. Đó là sự sỉ nhục dành cho giải đấu danh giá nhất hành tinh này.

Từ cả góc độ lý trí lẫn tình cảm, thế giới đều muốn chứng kiến Liverpool bước lên ngai vàng Champions League. Ở Liverpool, người ta cảm nhận được một sự khát khao dâng trào, trong khi đó ở Real, đa phần lại chỉ thấy sự trịnh thượng, cao sang đúng thần thái Hoàng gia.

Những thông tin xoay quanh Liverpool trước thềm trận chung kết cho chúng ta cảm nhận rõ nhịp đập của những trái tim. Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Liverpool quyết định trích tiền túi đền bù cho những người hâm mộ đã mua vé dự khán trận chung kết nhưng lại không thể sang Kiev.

Liverpool, cả châu Âu đang ở bên các bạn - 1
Liverpool có thể tự hào về hàng công mùa này khi tổng bàn thắng của 3 cầu thủ là 29. Đồ họa: Minh Phúc.

Tiền đạo Sadio Mane cũng bỏ tiền túi mua 300 chiếc áo thi đấu của Liverpool tặng cho toàn bộ ngôi làng nơi anh sinh ra và lớn lên. Ca sỹ Jamie Webster tổ chức một show nhạc từ thiện tại công viên Shevchenko (thủ đô Kiev). Bình thường để nghe Jamie Webster hát, số tiền bỏ ra không hề nhỏ.

Ngay cả bài hát cổ động của 2 câu lạc bộ, chúng ta cũng có thể nhận ra đôi chút sự khác biệt. “Bạn sẽ không bao giờ phải bước một mình” (You will never walk alone) giống như một lời thủ thỉ, tâm tình giữa 2 người bạn. Bất chấp Liverpool hơn chục năm qua không có nổi một lần tỏa sáng, người hâm mộ vẫn không bắt "The Kop" phải đơn độc, lẻ loi bước đi.

Trong khi đó, Hala Madrid giống như mệnh lệnh đầy tự hào, hay nhẹ nhàng hơn thì là lời khẳng định đẳng cấp của đội bóng hay nhất thế kỷ 20, và nếu chiến thắng đêm nay, họ nhiều khả năng cũng sẽ vĩ đại nhất thế kỷ 21.

Liverpool giống như một hiệp sĩ của người nghèo. Trong khi đó, Real Madrid là chiến binh quý tộc, mặc bộ chiến bào bằng vàng, rút thanh gươm nạm ngọc sáng lóa bình thiên hạ. Tâm lý con người luôn đứng về phía kẻ yếu hơn trong hoàn cảnh này.

Chiến thắng của Liverpool nếu tới sẽ là nguồn cảm hứng cho thế giới bóng đá, là minh chứng về một đội bóng không được đánh giá cao về mặt tiềm năng, nhưng vươn lên bằng thực tài để tìm kiếm sự công nhận của thế giới. Trong khi đó, chiến thắng của Real Madrid sẽ chỉ có ý nghĩa với riêng CĐV Madrid mà thôi.

Nó sẽ chẳng mang giá trị về một hình mẫu hay cảm hứng cho thế giới bóng đá. Có mấy đội bóng trên khắp hành tinh túc cầu này có được một ông chủ chịu chơi như ngài Florentino Perez để "Dải ngân hà" này vừa tắt, ông đã thắp nên một "Dải ngân hà" khác lung linh hơn bội phần.

Vì lẽ đó, Liverpool vô địch Champions League mới có nhiều câu chuyện để nói.

Theo Kiều Phong (Tri Thức Trực Tuyến)