Đồ lưu niệm tại Đại hội thể thao Đông Nam Á được bày bán rất nhiều ở các siêu thị, ga tàu điện với mức giá đắt nhất lịch sử.
Một linh vật cỡ nhỏ có giá hơn 480.000 đồng. Ảnh: Trung Thành. |
Ở SEA Games 27 tại Myanmar, một chú linh vật Shwe Yoe hoặc Ma Moe cỡ nhỏ có giá khoảng 8.000 kyat, tương đương với 160.000 đồng. Với mức này, nhiều phóng viên nước ngoài sẵn sàng mua tới 10 chú linh vật để tặng bạn bè, người thân.
Lần này, giá một chú sư tử Nila loại nhỏ lên tới 29,9 đô la SGD (khoảng hơn 480.000 đồng). Điều đó khiến hầu hết cánh phóng viên dự SEA Games đều chưa dám xuất tiền vì muốn tìm cơ hội mua rẻ hơn ở cuối đại hội.
Một người bán hàng lưu niệm tại khu Sports Hub cho biết, giá linh vật Nila cao do mặt bằng giá cả tại Singapore rất đắt đỏ. Thêm nữa, chú sư tử đỏ - trắng được làm thủ công nên chi phí cũng cao hơn.
Chiếc áo Polo cũng rất đắt, lên tới 730.000 đồng, trong khi áo tương tự ở SEA Games trước có giá từ 90.000 - 170.000 đồng. Ảnh: Trung Thành. |