Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

LĐBĐ Anh mở cuộc điều tra hành vi của Mourinho ở trận gặp Newcastle

Cùng MU giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, nhưng Jose Mourinho vướng vào nhiều rắc rối vì hành động văng tục trên sân.

Tờ Daily Mail đưa tin Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sẽ tiến hành điều tra hành vi của thuyền trưởng Manchester United khi vừa kết thúc trận đấu với Newcastle. Lúc đó, HLV Mourinho chuẩn bị bước vào đường hầm, nhìn ống kính máy quay và lẩm bẩm một câu nói trong miệng.

Các chuyên gia đọc khẩu hình nhanh chóng phát hiện ra đó là câu chửi bằng tiếng Bồ Đào Nha với nội dung: "Chết đi mấy thằng khốn". Hiệp hội báo chí nước Anh đã báo cáo tình hình này với FA và yêu cầu cuộc điều tra chi tiết về lời nói thô tục này của thuyền trưởng MU.

LĐBĐ Anh mở cuộc điều tra hành vi của Mourinho ở trận gặp Newcastle
HLV Mourinho được cho là văng tục trước ống kính máy quay.

Câu chửi của Mourinho được cho là phản ứng mạnh mẽ trước những thông tin chống lại ông và MU trong thời gian gần đây. Tờ Mirror đưa tin "Người đặc biệt" sẽ bị sa thải sau trận đấu với "Chích chòe" bất kể kết quả có ra sao đi chăng nữa.

Tờ Sunday Mirror cung cấp thông tin về tương lai của MU sau khi Mourinho ra đi: "Zinedine Zidane được mời để đảm đương nhiệm vụ huấn luyện tại Old Trafford khi MU đi đến quyết định về tương lai của Jose Mourinho. Ban lãnh đạo MU đã liên hệ với cựu chiến lược gia của Real Madrid và đề nghị ông từ chối mọi lời mời khác trước khi Mourinho giải quyết xong công việc".

Trước khi trận đấu với Newcastle diễn ra, "Người đặc biệt" thậm chí còn có hành động phun thẳng nước vào ống kính truyền hình. Nhiều CĐV tỏ ra khó chịu vì cho rằng Mourinho cư xử thô lỗ, phá hoại và cho thấy thái độ bất mãn của ông tại Old Trafford.

LĐBĐ Anh mở cuộc điều tra hành vi của Mourinho ở trận gặp Newcastle - 1
Cầu thủ MU ăn mừng với màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Newcastle.

HLV Mourinho rõ ràng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận trước khi bước vào vòng 8 Ngoại hạng Anh. Mọi thứ như càng chống lại ông khi "Quỷ đỏ" để thủng lưới tới 2 bàn ngay trong 10 phút đầu tiên của hiệp 1.

Sau đó, lần lượt Juan Mata, Anthony Martial có bàn thắng gỡ hòa cho MU, trước khi Alexis Sanchez lập công ở những phút cuối trận để ấn định chiến thắng nghẹt thở trên sân nhà. Bàn thắng của chân sút người Chile còn cứu lại danh dự và sự nghiệp của Mourinho khi cả thế giới đã tin rằng "Người đặc biệt" sắp bị "trảm" đến nơi.

Chia sẻ với BT Sport sau trận đấu, vị chiến lược gia 55 tuổi cũng thẳng thắn chỉ trích những người đặt áp lực lên ông và các cầu thủ: "Tôi đã trưởng thành, đối diện với áp lực và sống sót. Thế nhưng, rõ ràng một số cầu thủ như Marcus Rashford cảm thấy tuyệt vọng trên sân, Scott McTominay thậm chí còn sợ hãi. Kể cả những cầu thủ khác đều phạm những sai lầm không bình thường".

"Nếu tối nay tôi tới London mà ngày mai ở đó có mưa, đây là lỗi của tôi. Tôi phải sẵn sàng cho những điều này. Tôi nghĩ rằng bóng đá ngày nay bị vấy bẩn bởi quá nhiều thứ đáng khinh bên ngoài sân cỏ", ông nói thêm.

Thắng trận 3-2, MU tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 với 13 điểm. Các cầu thủ sẽ có đợt tập trung đội tuyển quốc gia để phục vụ cho Nations League trước khi bước vào hai cuộc đối đầu căng thẳng với Chelsea và Juventus vào ngày 20 và 24/10 tới.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)