Thể thao

Lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa: "Làm gì có mùi tiêu cực ở trận hòa Than Quảng Ninh"

Trận hòa 2-2 giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh ở lượt 24 để lại quá nhiều dư âm trái chiều. Với những người lạc quan thì xem tỷ số ấy là chuyện rất đỗi bình thường, còn với người hay nghi ngờ, nó lại không bình thường chút nào.

Trận hòa 2-2 giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh ở lượt 24 để lại quá nhiều dư âm trái chiều. Với những người lạc quan thì xem tỷ số ấy là chuyện rất đỗi bình thường, còn với người hay nghi ngờ, nó lại không bình thường chút nào.

Than Quảng Ninh (áo vàng) đã để FLC Thanh Hóa chia điểm ở thời khắc nhạy cảm

Chúng tôi đã gọi điện cho ông Nguyễn Trọng Hoài - giám đốc điều hành FLC Thanh Hóa để hỏi một số câu tế nhị, trong đó câu đầu tiên là: “Liệu đây có phải trận đấu thật không? Cầu thủ hai đội không diễn kịch đấy chứ, thưa ông?”.

Ông Hoài kêu: “Diễn là diễn thế nào? Sao nghĩ gì mà u ám thế. Chúng tôi đã đấu thực sự từ đầu đến cuối. Than Quảng Ninh cũng thế. Nếu nói diễn thì động cơ nào khiến chúng tôi diễn cơ chứ. Làm gì có mùi tiêu cực. Tôi chia sẻ rất chân tình là chúng tôi đã đá rất thật. Đã trải qua những cảm xúc rất thật trong trận đấu này.

Cảm xúc ấy là sư vui sướng khi ghi được bàn thắng, cảm xúc ấy là sự bực bội khi cầu thủ phạm những lỗi cực kỳ đáng trách, cảm xúc ấy là sự vỡ òa khi Thanh Hóa gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng, cảm xúc ấy là sự ức chế ghi bị trọng tài Thái Lan “dí” người quá đáng.

“Kỷ lục” V-League đấy chứ đâu. Gì mà một trận, một đội bị đuổi tới hai người khi lỗi không đến mức phải đuổi. Dù tôi cũng thừa nhận là thẻ vàng đầu tiên dành cho Đào Văn Phong là đúng. Phong tiếng là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng lại phạm sai lầm khó chấp nhận trong vòng cấm, dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh”.

“Cái cách mà Than Quảng Ninh bỏ lỡ tới 3,4 cơ hội ăn bàn một cách rõ rệt ở gần cuối trận rồi cái cách mà thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bị tuột bóng, trao cho Sunday tình huống gỡ hòa 2-2 ở phút 90+3 làm dư luận dấy lên ý kiến “này nọ”. Còn FLC Thanh Hóa có thấy điều gì bất ổn không?”, chúng tôi hỏi.

[VIDEO]: THANH HÓA 2-2 QUẢNG NINH

Ông Hoài kêu: “Chẳng có gì bất ổn cả. Họ phạm sai lầm vì chủ quan, vì thiếu tập trung ở những khoảnh khắc đặc biệt của trận đấu thì phải trả giá. Làm gì có chuyện Than Quảng Ninh cố tình hòa để né chức vô địch. Họ chẳng khát khao quá đi ý chứ, mong muốn đến cháy cả tim gan ra đi ấy chứ. Nhưng bóng đá là thế, chỉ cần sai số nhỏ là đi tong tất cả công sức. Như chúng tôi đấy thây, thủ môn Thành Thắng cũng mắc sai số, rồi Đào Văn Phòng cũng thế. Phong xử lý non quá, chắc dó bị áp lực. Thế chả nhẽ cứ dồn họ vào chân tường để chỉ trích, mắng mỏ ư? Nói như thế để thấy, cả hai đội đã đá rất thật. Đừng nghĩ oan mà tội nghiệp”.

Chúng tôi hỏi tiếp mà lần này câu hỏi về người vắng mặt: “Nếu giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải còn ở lại, FLC Thanh Hóa có hay hơn được không? Đến giờ mọi người vẫn thắc mắc rằng, sự thật đằng sau sự ra đi của ông Hải là gì, có nghiêm trọng không?”.

Ông Hoài nói: “Cũng không nghiêm trọng đâu. Sự ra đi của anh Hải như sự giải tỏa tâm lý cho chính anh Hải và đội bóng thôi. FLC Thanh Hóa bị lỡ nhịp mất mấy trận. Sau khi anh Hải đi, các cháu có vẻ đá tốt hơn do tâm lý đỡ căng thẳng hơn. Nhưng trận hòa Than Quảng Ninh thì đáng tiếc, vì chúng tôi đã ghi bàn thắng trước”.

“FLC Thanh Hóa coi như bị đánh văng khỏi cuộc đua chức vô địch, thậm chí lọt vào top 3 cũng là nhiệm vụ bất khả thi. Ông thấy buồn chứ?”, câu hỏi khép lại câu chuyện.

Ông Nguyễn Trọng Hoài cười nhẹ: “Thực ra đầu mùa, chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu cụ thể mà chỉ nói cố gắng đạt thứ hạng tốt, có đến đâu đá đến dấy. Thực tế thì FLC Thanh Hóa có đến đâu đá đến đấy, và có những lúc rất thăng hoa, niềm hy vọng rất đầy. Nhưng cứ bị vơi bớt đi dần dần. Dù gì thì cũng tiếc nuối lắm chứ, vì FLC Thanh Hóa đầu tư cũng nhiều. Nhưng giá trị thu về chưa được bao nhiêu. Thôi nhưng mà tiếc hay buồn cũng không lật lại tình thế được nữa. Mùa sau sẽ phải làm lại từ đầu”.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân bày tỏ nỗi buồn

Sau trận đấu tối 4.9, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã chia sẻ nỗi lòng trên trang cá nhân Facebook của mình: “Ai cũng buồn, nhưng buồn hơn là khi lên Fanpage của CLB, đọc bình luận của 1 số CĐV phong trào nói về lương tâm cầu thủ rồi họ còn bảo sẽ không bao giờ đến sân xem đội nhà thi đấu nữa... Vâng, tôi cũng xin trả lời luôn là cầu thủ luôn ra sân với 100% tinh thần để cống hiến cho bóng đá Quảng Ninh, còn sai lầm trong bóng đá là chuyện có thể xảy ra, nên tôi cũng mong các bác CĐV phong trào đừng đến nữa... để dành chỗ cho các CĐV chân chính và rất tuyệt vời của CLB (điều đó cả Việt Nam biết). Còn cầu thủ sẽ nỗ lực hai trận cuối để không phụ lòng tình cảm của người dân cũng như CĐV. Cảm ơn hội CĐV tuyệt vời ngày hôm nay trên sân”.

Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)