Thể thao

'Làm gì có bảng tử thần ở World Cup 2018?'

Vắng Italy, Hà Lan và Chile không đồng nghĩa World Cup 2018 sẽ trở nên nhàm chán khi thiếu đi bảng "tử thần". Nước Nga năm sau vẫn xuất hiện bữa đại tiệc bóng đá hấp dẫn.

Chia sẻ nhanh với PV sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2018, trưởng biên tập và quản lý trang báo bóng đá FourFourTwo - ông James Dampney - cho rằng người hâm mộ không nên hoài niệm về tuyển Italy, Hà Lan hay Chile, những tên tuổi lỡ chuyến tàu đến Nga.

Vắng Hà Lan, siêu phẩm của Arjen Robben sẽ biến mất. Không có Italy đồng nghĩa không có sự lãng mạn, toan tính chiến thuật và nhiều gương mặt điển trai xuất hiện trên sân. World Cup 2018 không có Italy và Hà Lan sẽ thiếu đi thứ gia vị khó phai trong lòng người hâm mộ.

'Làm gì có bảng tử thần ở World Cup 2018?'
World Cup 2018 không có Gigi Buffon không đồng nghĩa sẽ trở nên nhàm chán.

Nhưng nhà báo James Dampney lại có góc nhìn khác. Ông trả lời PV: "Thật lạ lùng khi World Cup 2018 không có Italy. Song, người ta sẽ quên đi đoàn quân áo thiên thanh bởi trong những ngày diễn ra giải, mọi sự tập trung thuộc về màn trình diễn các cầu thủ hiện diện trên sân".

Trưởng biên tập tờ FourFourTwo thẳng thắn đưa ra quan điểm không hề có bảng "tử thần" tại World Cup 2018. Trước đó, truyền thông tin bảng B, với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma-rốc, Iran, và bảng D, với Argentina, Iceland, Croatia và Nigeria, là hai bảng đấu "tử thần".

"Tôi không nghĩ có bất kỳ bảng "tử thần" nào cả. Ở bảng B, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quá mạnh so với phần còn lại. Cá nhân tôi nghĩ bảng F sẽ trở nên khó khăn với bất kỳ đội tuyển nào. Đây là nơi quy tụ Đức, Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Dù vậy, đó cũng không phải những gì quá nghiêm trọng hay to tát xứng với khái niệm bảng "tử thần"", James Dampney phân tích.

'Làm gì có bảng tử thần ở World Cup 2018?' - 1
Theo James Dampney của FourFourTwo, World Cup 2018 không có bảng "tử thần".

Sau kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2018, trưởng biên tập James Dampney tin người Argentina và Brazil lúc này đang ăn mừng. Lý do vì hai gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ rơi vào bảng đấu dễ thở. Dù vậy, Argentina của Messi không thể xem thường Iceland. "Đầu xuôi, đuôi lọt", nếu hạ được Iceland ở trận mở màn của bảng D, Messi và các đồng đội sẽ rộng cửa đi tiếp.

Một đội tuyển khác theo James Dampney cũng có quyền hài lòng với kết quả bốc thăm là tuyển Anh. Ông nói: "Trận gặp tuyển Bỉ rất quan trọng với "Tam sư". Họ hoàn toàn được đánh giá cao hơn Tunisia và Panama. Nhưng với tuyển Anh không có bất kỳ điều gì đảm bảo", nhà báo FourFourTwo phân tích.

Trong số những đội châu Á góp mặt tại World Cup 2018, Hàn Quốc và Iran có lẽ "đen đủi" nhất. Đội bóng xứ kim chi phải lần lượt chạm trán Thụy Điển, Mexico và Đức, trong khi Iran rơi vào bảng có Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ma-rốc. Trong khi đó, Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ nhờ nằm ở những bảng đấu dễ thở.

'Làm gì có bảng tử thần ở World Cup 2018?' - 2
Trưởng biên tập của FourFourTwo tin chức vô địch World Cup 2018 sẽ tiếp tục thuộc về một đội châu Âu.

Tại World Cup 2014, chức vô địch thuộc về một đại diện châu Âu khi tuyển Đức đánh bại Argentina ở chung kết. Kịch bản gần giống vậy theo James Dampney có thể tái hiện trên đất Nga vào năm sau. Ông tin sân chơi này sẽ tiếp tục chứng kiến một đội châu Âu vô địch. 

"Tôi nghĩ tuyển Đức đang sở hữu lực lượng rất mạnh. Song, Pháp và Tây Ban Nha cũng nằm trong top ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Tuyển Pháp có rất nhiều tài năng trong đội hình và đủ khả năng tiến xa. Trong khi đó, Tây Ban Nha rất muốn tạo ra cú hích sau màn trình diễn tệ hại ở World Cup 2014", James Dampney dự đoán.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)