Thể thao

Kiatisuk Senamuang đọ sức Toshiya Miura: Màn tay đôi thượng đỉnh Đông Nam Á

Trong khoảng 2 năm gần đây, giới cầm quân Đông Nam Á đều phải ngả mũ trước những thành công rực rỡ của Kiatisuk Senamuang cùng với các ĐTQG Thái Lan.

Trong khoảng 2 năm gần đây, giới cầm quân Đông Nam Á đều phải ngả mũ trước những thành công rực rỡ của Kiatisuk Senamuang cùng với các ĐTQG Thái Lan.
HLV Kiatisuk chính là đối thủ khó chịu nhất của ĐTVN và HLV Miura khi từng hạ gục ĐT U23 Việt Nam tới 3-1 trong trận giao hữu hồi tháng 3/2015
 
Các HLV dám tự tin nghênh chiến với vị thuyền trưởng của ĐTQG và U23 Thái Lan chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn người đủ tham vọng để đặt mục tiêu đánh bại “Zico Thái” thì có lẽ chỉ có một mình Toshiya Miura.
 
HƠN CẢ MỘT HUYỀN THOẠI
 
Sau khi trải qua sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng với 131 lần ra sân, ghi 70 bàn thắng cho ĐTQG Thái Lan, Kiatisuk được bóng đá xứ Chùa Vàng coi là huyền thoại số 1. Những dấu son đáng nhớ nhất của Zico Thái thời còn là cầu thủ chính là 4 lần giành HCV SEA Games, 3 lần vô địch Đông Nam Á trong giai đoạn vàng son của bóng đá Thái Lan tại đấu trường khu vực từ năm 1993 đến 2004.
 
Chính những thành tích chói lọi ấy đã giúp Kiatisuk Senamuang tạo được uy tín lớn trong làng bóng đá Thái Lan, được tất cả kính trọng và thậm chí còn được các tín đồ túc cầu coi là một vị “Thánh sống”.
 
Không lâu sau khi Kiatisuk giải nghệ, bóng đá Thái Lan rơi vào thời kỳ suy thoái, bắt đầu từ tháng 1/2007, khi họ bị Singapore hất khỏi ngai vàng bóng đá khu vực và liên tiếp tại các kỳ AFF Suzuki Cup và SEA Games sau đó đều thất bại trong nỗ lực tái tạo kỷ nguyên vàng.
 
 
Phải đến năm 2013, khi Kiatisuk được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng U23 Thái Lan thi đấu tại SEA Games 27 thì  cơn khát danh hiệu của nền bóng đá hàng đầu khu vực mới được giải. Tấm HCV tại SEA Games năm ấy giúp huyền thoại Kiatisuk được nâng tầm khi là người đầu tiên giành được HCV bóng đá nam SEA Games trên cả tư cách cầu thủ lẫn HLV.
 
Nhưng đó vẫn chưa phải cái ngưỡng cực đại đối với Zico Thái, bởi chỉ 1 năm sau, ĐTQG Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk đã chiếm lại được ngai vàng bóng đá Đông Nam Á khi đăng quang một cách thuyết phục ở VCK AFF Suzuki Cup 2014. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, huyền thoại Kiatisuk lại được nâng lên một tầm cao mới, rực rỡ hơn trong lòng NHM Thái Lan.
 
Xét trên bình diện khu vực, thành tích là người đầu tiên đăng quang ở cả SEA Games, AFF Cup trên cả tư cách cầu thủ lẫn HLV của Kiatisuk là độc nhất vô nhị từ xưa tới nay và có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể được tái hiện. Hẳn nhiên, những vinh quang mà Zico Thái giành được trong một thời gian ngắn, chỉ vỏn vẹn 2 năm khiến bất cứ ai cũng phải mơ ước.Chính vì thế, trong giới cầm quân đang làm việc tại Đông Nam Á, Kiatisuk được mặc định đứng ở vị trí số 1.
 
TẤN CÔNG NHƯ CUỒNG PHONG BÃO TÁP
 
Không phải ngẫu nhiên mà Kiatisuk thành công trên cương vị HLV. Vì dẫu có uy tín trong làng bóng đá Thái Lan lớn đến mấy mà không có phương pháp huấn luyện, xây dựng lối chơi hiệu quả thì Kiatisuk cũng khó mà giành được những vinh quang trên băng ghế chỉ đạo.
 
Theo đánh giá của giới cầm quân khu vực, điểm hay của Kiatisuk trên vai trò HLV chính là xây dựng được lối chơi tấn công vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả cho đội bóng của mình. Lối chơi ấy được phát triển dựa trên những đường phối hợp ngắn, nhỏ và tốc độ cao, phù hợp với thể hình nhỏ nhưng khéo léo của các cầu thủ Thái Lan.
 
Các phương án tấn công của các ĐTQG Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk còn có khả năng mê hoặc khán giả khi mà nó được duy trì với cường độ cao, tần suất lớn tạo liên tưởng đến những cơn sóng dồn dập, liên tục uy hiếp khung thành đối thủ. Thành công trong việc xây dựng lối chơi tấn công như kể trên chính là chìa khoá giúp Kiatisuk đưa bóng đá Thái Lan trở lại với đỉnh cao khu vực.
 
Không một đối thủ nào ở Đông Nam Á có thể đứng vững trước các đợt tấn công như cuồng phong, bão táp của các ĐTQG Thái Lan kể từ khi Kiatisuk lên nắm quyền. Ngay cả lối đá đề cao sự chắc chắn và cũng không kém phần hiệu quả của U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura - thứ vũ khí từng tạo nên cơn địa chấn đánh bại Olympic Iran đến 4-1 ở ASIAD 17, cũng phải trở thành “nạn nhân” của lối chơi do Zico Thái tạo ra cho đội bóng của mình.
 
 
Cần phải biết rằng, trong 1 năm đến làm việc tại Đông Nam Á, chưa bao có đối thủ nào đủ sức dẫn trước được các đội bóng do HLV Miura cầm quân quá 2 bàn, thậm chí việc chọc thủng lưới đoàn quân của vị HLV sinh năm 1963 này là nhiệm vụ khó khăn đối với ngay cả các đại gia của bóng đá châu lục như Iran, Hàn Quốc, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản.
 
Nhưng khi “đụng” phải Kiatisuk trong trận giao hữu hồi tháng 3/2015 giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, HLV Miura như thể “đứng hình” do phải chứng kiến các học trò bị đối phương dẫn trước đến 3-0 trước khi được gỡ thể diện bằng bàn thắng danh dự của Nguyễn Hữu Dũng ở phút bù giờ.
 
NÓNG BỎNG MÀN TÁI ĐẤU
 
Trận thua ấy khiến HLV Miura không thể “kê cao gối”, nhất là khi mục tiêu của ông khi đến làm việc ở Việt Nam là những chức vô địch. Chính vì thế, Kiatisuk xem ra sắp phải đối mặt với một thử thách khó khăn trong trận đấu mở màn bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 24/5 này.
 
Bởi ai cũng biết, ông Miura đến từ nền văn hóa vốn đề cao lòng tự tôn và việc bị Kiatisuk “hạ” một cách tương đối dễ dàng sẽ thôi thúc HLV người Nhật Bản quyết tâm tìm ra phương án “đòi lại sự tự hào”. Theo đó, trong quá trình chuẩn bị cho ĐT Việt Nam trước trận làm khách trên sân Rajamangala vào ngày 24/5, HLV Miura đã nghĩ đến chiêu “gậy ông đập lưng ông” để hy vọng đánh bại được ĐT Thái Lan.
 
Cụ thể, thay vì tập trung phòng ngự để “đỡ đòn” của đội chủ nhà, ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công ngay trên sân đối phương. Phương án này được nhìn ra thông qua quá trình tuyển chọn nhân sự của HLV Miura ở đợt tập trung lần này cũng như các thử nghiệm về nhân sự được đưa ra trong các trận đấu tập và đấu giao hữu.
 
 
Sơ đồ chiến thuật có thể được HLV người Nhật Bản sử dụng sẽ là 4-2-4 khi ông tung vào sân cùng lúc những ngôi sao tấn công lợi hại nhất của ĐT Việt Nam là Công Vinh - Văn Quyết - Minh Tuấn - Hồng Quân. Cả 4 cầu thủ này đều có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo, sẵn sàng luân chuyển vị trí với nhau để tạo nên đột biến trong quá trình thi đấu.
 
Việc dồn quân số cho các phương án tấn công khiến hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam chỉ còn 2 vị trí, đó chính là cặp tiền vệ trung tâm, với nhiệm vụ chủ yếu là đánh chặn, phá lối chơi của đối phương. Chính vì những nhiệm vụ này mà các tiền vệ trung tâm được HLV Miura gọi lên lần này đều là những người mạnh về cơ bắp, là những chuyên gia “đấu thể lực” tại V.League chứ không phải những cầu thủ có khả năng thi đấu kỹ thuật, điều phối bóng.
 
Để tăng thêm “chất thép” cho tuyến phòng ngự khi lựa chọn lối đá tấn công, ĐT Việt Nam cũng sẽ sử dụng các hậu vệ có khả năng thi đấu máu lửa, sẵn sàng tham gia vào các tình huống tranh chấp quyết liệt với hàng công của Thái Lan nhằm dập tắt từ sớm các pha tấn công của đối thủ.
 
Liệu binh pháp của Miura có khuất phục được Kiatisuk để san bằng tỉ số đấu tay hay lại bị chìm dưới lối chơi tấn công ào ạt của đối phương. Câu trả lời sẽ có sau màn đấu thượng đỉnh ĐNÁ vào ngày 24/5 này.
 
>> Sân Rajamangala "cháy vé" trận Việt Nam gặp Thái Lan
>> Thái Lan tập sung, nghênh đón tuyển Việt Nam
 
Theo Trung Dũng (Bongdaplus.vn)