Thể thao

Kiatisak về Thái, không đấu với Miura

HLV trưởng U23 Thái Lan đã quyết định “buông” SEA Games và tập trung cho ĐTQG.

HLV trưởng U23 Thái Lan đã quyết định “buông” SEA Games và tập trung cho ĐTQG.
Trước khi SEA Games khởi tranh, Kiatisak đã trao lại quyền dẫn dắt U23 Thái Lan cho trợ lý Choketawee Promrut.
 
Mục tiêu của chiến lược gia này rất rõ ràng là dồn sức để tạo nên một bất ngờ tại vòng loại World Cup.
 
Tuy nhiên, Kiatisak vẫn luôn quan tâm đến các học trò tại SEA Games. Ông thường xuyên gọi điện trao đổi với Choketawee Promrut về tình hình toàn đội.
 
Ngay khi U23 Thái Lan có dấu hiệu chuệch choạc, Kiatisak lập tức sang Singapore để chấn chỉnh tinh thần cầu thủ.
 
Nhờ đó, đoàn quân đến từ xứ sở Chùa Vàng đã thi đấu khởi sắc, đánh bại Brunei lẫn Malaysia để chắc suất vào bán kết.
 

U23 Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

 
Chính vì thế, nhiều người tin rằng cựu cầu thủ HAGL sẽ ở lại cùng U23 Thái Lan đến hết SEA Games.
 
Nhưng hôm qua, Kiatisak đã phủ nhận mọi chuyện và tuyên bố sẽ không sang Singapore nữa, chỉ tập trung cho ĐTQG:
 
“Tôi tôn trọng Choketawee Promrut và đã giao toàn quyền chỉ đạo U23 Thái Lan cho anh ấy. Tôi chắc chắn sẽ không đến Singapore dù chỉ để làm khán giả”.
 
Như vậy, người hâm mộ sẽ không được chứng kiến màn đối đầu của 2 chiến lược gia được đánh giá cao bậc nhất khu vực thời điểm này là Kiatisak và Miura.
 
Với U23 Việt Nam, việc Kiatisak vắng mặt là thông tin vui. Bởi kể từ còn là cầu thủ, chiến lược gia này đã tỏ ra như một “khắc tinh” của đoàn quân áo đỏ.
 
Ngày 10/6 tới, chúng ta sẽ chơi trận đấu cuối cùng ở bảng B gặp Thái Lan. Nhờ hiệu số cao hơn, U23 Việt Nam chỉ cần một điểm là giành ngôi nhất bảng.
 
Theo Thừa Phong (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)