Thể thao

Không phải Ronalo và Bale, Simeone sợ nhất một tiền vệ Real

Không phải Bale hay Ronaldo, HLV Atletico Madrid khẳng định cầu thủ quan trọng và đáng sợ nhất của Real là một cầu thủ người Brazil.

 

Không phải Bale hay Ronaldo, HLV Atletico Madrid khẳng định cầu thủ quan trọng và đáng sợ nhất của Real là một cầu thủ người Brazil.

Trước thực trạng cánh báo chí nhắc nhiều đến từ “trả thù”, HLV Simeone phân tích: “Trả thù là một từ mang ý nghĩa tiêu cực, bởi nó gợi nhớ lại thất bại. Tôi thích dùng từ cơ hội hơn. Nó mang ý nghĩa tích cực, gợi lên sự tự tin và phần nào mô tả những gì chúng tôi muốn chứng minh ở Champions League."

HLV Simeone cũng phân tích về sự khác biệt giữa Atletico thời điểm này và trận chung kết hai năm trước. Ông chỉ ra rằng, Atletico bước vào trận chung kết 2013/14 ở thời điểm chỉ 6 ngày sau khi phải căng sức quyết chiến vì ngôi vô địch La Liga với Barcelona. Thêm nữa, năm đó, Atletico chịu tổn thất lớn với 2 ca chấn thương của Arda Turan và Diego Costa.

Khong phai Ronalo va Bale, Simeone so nhat mot tien ve Real hinh anh 1
HLV Simeone trổ tài điều khiển trái bóng trong buổi tập của Atletico. Ông vẫn giữ được phom người cực chuẩn. Ảnh: Getty.

Chiến lược gia người Argentina cũng nhấn mạnh rằng năm 2014, Atletico có nhiều cầu thủ lớn tuổi, bao gồm David Villa, Raul Garcia, Diego Ribas, Sosa. Còn hiện tại, đội hình của nửa đỏ trắng thành Madrid trẻ trung hơn rất nhiều.

Chia sẻ về cảm giác trong trận chung kết, chân sút Fernando Torres nói: "Đêm nay là trận đấu đặc biệt nhất cuộc đời tôi. Bản thân từng trải qua nhiều trận chung kết quan trọng với Chelsea và tuyển Tây Ban Nha, nhưng chưa bao giờ tôi dự một trận đấu lớn thế này với Atletico. Đây là ước mơ từ bé”.

Về phía Real, HLV Zidane tỏ ra thích thú với thử thách đêm nay: “Tôi rất mong chờ trận đấu này. Tôi có nhiều kinh nghiệm đá chung kết Champions League khi còn là cầu thủ nhưng ở cương vị HLV là một chuyện rất khác. Tôi biết ơn Ancelotti. Ông ấy khuyên tôi nên xem thật kỹ trận đấu đó (chung kết Champions League 2013/14) và tự rút ra những bài học cho mình”.

Ngoài ra, HLV Zidane cũng khẳng định siêu sao Ronaldo hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận chung kết.

Cách đây vài hôm, trong buổi trò chuyện với kênh truyền hình La Sexta, Ronaldo không đánh giá cao chức vô địch La Liga và cúp nhà vua mà Barca mới giành được. Anh nói: “Cú đúp của Barcelona không thể bằng vô địch Champions League. Vô địch giải đấu này luôn là giấc mơ. Tôi khẳng định điều đó bằng những lời từ đáy lòng”.

Ronaldo và đồng đội sẽ đóng quân tại khách sạn Radisso Blu. Đây là khách sạn 4 sao nằm cách sân San Siro 5 km và tọa lạc ở khu vực rất yên tĩnh. Về phía Atletico, họ thuê hẳn khách sạn 5 sao Melia Milano, nằm cách sân San Siro chỉ 2 km.

Cả Real và Atletico đều rất bất bình trước vấn đề phân phối vé. Mỗi đội chỉ nhận được 19.550 vé, tức chỉ chiếm một phần nhỏ so với sức chứa 81.277 khán giả của sân San Siro.

Một số thống kê trước trận đấu

Real Madrid đấu chung kết C1/Champions League 14 lần, giành 10 chiến thắng. Atletico Madrid vào chung kết lần này là lần thứ 3. Hai lần trước họ đều là kẻ thua cuộc.

Trong 16 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 7 trận, hòa 5 trận và thua 4.

Real chỉ thắng được 2 trận trong số 12 lần gần nhất đối đầu Atletico. Tuy nhiên cả 2 chiến thắng đó đều có ý nghĩa quyết định.

Chỉ có 4 bàn thắng được ghi trong 4 lần đối đầu gần nhất.

Tỷ lệ cược (Sky Bet)

Tỷ lệ Real thắng trong 90 phút là 6/4 (đặt 4 ăn 6), hòa 21/10 (đặt 10 ăn 21), Atletico thắng trong 90 phút là 11/5.

Trận đấu kéo dài đến loạt penalty: 9/2

Real vô địch 8/11, Atletico vô địch 11/10

Theo Anh Dũng (Zing.vn)