Thể thao

Khai mạc Premier League 2015/16: MU “bắn pháo hiệu”

MU tiếp Tottenham là trận khai màn Premier League 2015/16 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

MU tiếp Tottenham là trận khai màn Premier League 2015/16 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Gần như chắc chắn, chức vô địch sẽ không thể thoát khỏi tay nhóm Big 5, nhưng CLB nào đăng quang thì phải chờ đến cuối mùa giải mới có câu trả lời. Còn giờ, tất cả đều muốn có khởi đầu hoàn hảo để làm bàn đạp cho một năm đầy thách thức.

MU – Tottenham (18h45, 8/8): "Quỷ đỏ" gặp khó

Xếp thứ 4 mùa giải trước, còn mùa trước nữa xếp tận thứ 7, nhưng MU vẫn là cái tên được quan tâm nhất tại Premier League. Chẳng thế, BTC giải Ngoại hạng Anh đã quyết định đẩy trận “Quỷ đỏ” tiếp “Gà trống” lên làm trận khai màn của mùa giải mới.
 

MU từng thắng Tottenham 3-0 tại Old Trafford mùa giải trước

 
Với sự bổ sung 5 tân binh chất lượng gồm: Darmian, Depay, Schweinsteiger, Schneiderlin, Romero – trong tay HLV Van Gaal là một tập thể đủ sức cạnh tranh chức vô địch chứ không còn đặt mục tiêu nằm trong top 4 như mùa giải trước.

Gặp Tottenham tất nhiên không phải là một thử thách dễ chịu với MU, bởi Spurs cũng sở hữu một đội hình chất lượng đủ khả năng giành vé dự cúp châu Âu. Dù mùa giải năm ngoái MU từng thắng Tottenham 3-0 tại Old Trafford, nhưng nên nhớ cũng chính tại “Nhà hát” trong 2 mùa giải liên tiếp trước đó, “Quỷ đỏ” đều để thua “Gà trống” với các tỉ số 2-3 và 1-2.

Chính vì thế, muốn có sự khởi đầu hoàn hảo, Van Gaal và các học trò cần giữ được sự tập trung, tỉnh táo để tránh những sai lầm không đáng có. MU đã chuẩn bị cho mùa giải mới với những trận giao hữu tại ICC Cup (thắng 3, thua 1 -  từng thắng Barca 3-1 và thua PSG 0-2), đó thực sự là những bài test bổ ích để HLV Van Gaal tìm ra đội hình ưng ý cho mùa giải “Quỷ đỏ” không được phép gây thất vọng.

Chơi đúng sức, MU sẽ chiến thắng, nhưng khả năng Tottenham có điểm cũng không hẳn là một “cú sốc” ngày khai màn.
 
Chelsea, Arsenal, Man City “nhàn hạ”?

Trong khi MU gặp đối thủ “xương xẩu” Tottenham thì các ứng viên vô địch khác được dự đoán là có những trận đấu không quá khó khăn.

Các nhà ĐKVĐ Chelsea sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi báu bằng cuộc đón tiếp Swansea trên sân nhà Stamford Bridge. Dù không thắng trận nào trong 90 phút chính thức trước thềm mùa giải (thua 3, hòa 2), nhưng “The Blues” vẫn là một đội bóng đẳng cấp. Chắc chắn, khi bước vào một trận đấu “thật”, Mou-Team sẽ tìm lại hình ảnh của một ông lớn.
 

Swansea (áo trắng) không phải là đối thủ của Chelsea

 
Arsenal cũng khá dễ thở bởi chỉ phải  tiếp đội bóng cùng thành phố West Ham tại Emirates. Cuối tuần qua, các Pháo thủ đã thắng Chelsea 1-0 đầy thuyết phục để đoạt Siêu cúp nước Anh, một cú hích đáng kể về mặt tinh thần để thầy trò Wenger tin rằng mình có thể cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua giành chức vô địch.

Man City cũng vậy, dù phải làm khách tới sân của West Brom nhưng sức mạnh của các nhà Á quân vẫn vượt trội so với đối thủ. Được bổ sung thêm Sterling, Delph – chất lượng của “The Citizens” quả thực rất đáng nể. Vấn đề lớn nhất với Man xanh là sự ổn định và cải thiện chất lượng hàng thủ, còn thực tế nếu chơi với phong độ cao nhất, thầy trò HLV Pellegrini không ngán bất cứ đối thủ nào ở xứ sở sương mù.

Đại gia cuối cùng cần nhắc tới là Liverpool, nhưng “The Kop” nhiều khả năng sẽ có trận khai màn không hề dễ dàng do phải làm khách tới sân của Stoke. Dù đã bổ sung hàng loạt các tân binh như Benteke, Milner, Firmino, Clyne… nhưng “Quỷ đỏ” vùng Merseyside vẫn không thực sự được đánh giá cao bởi nhiều lý do.

Liverpool có thể sẽ thắng Stoke, nhưng để đặt niềm tin thầy trò HLV Rodgers sẽ vô địch có lẽ hơi xa vời. Một vị trí trong top 4 khi mùa giải kết thúc là mục tiêu phù hợp với thực lực của “The Kop”.

Lịch thi đấu cụ thể vòng 1 Premier League 2015/16:
 
 
>> Cuộc đua vô địch Premier League: Chelsea coi chừng bị lật đổ!
>> HLV Pellegrini: "Man City sẽ vô địch Premier League"
 
Theo Hà Dũng (Khampha.vn)