Thể thao

Juventus 2-1 Dortmund: "Lão bà" giành lợi thế

Carlos Tevez và Alvaro Morata là những người đã lập công giúp Juventus có chiến thắng 2-1 trước Dortmund, qua đó giành lợi thế không nhỏ trước trận lượt về trên sân khách sau đây 3 tuần.

Carlos Tevez và Alvaro Morata là những người đã lập công giúp Juventus có chiến thắng 2-1 trước Dortmund, qua đó giành lợi thế không nhỏ trước trận lượt về trên sân khách sau đây 3 tuần.

Carlos Tevez mở tỷ số của trận đấu cho Juventus

 
Bàn thắng:
 
Juventus: Tevez (13'), Morata (42')
 
Dortmund: Reus (18')
 
Dortmund hành quân tới sân Juventus Arena với sự tự tin đáng kể khi đang có mạch 3 chiến thắng liên tiếp tại sân chơi Bundesliga. 9 điểm có được đã giúp đội bóng vùng Ruhr thoát khỏi vị trí bét bảng và hướng dần tới nửa trên BXH. Đây cũng là trận đấu đầu tiên giữa 2 đội kể từ sau trận chung kết Champions League năm 1997. 18 năm trước, chính Dortmund đã đánh bại đại diện của Italia để lên ngôi vô địch.
 
Tuy nhiên, ở trận đấu đêm qua các cầu thủ khách đã không thể tái diễn được thành tích này khi nhận thất bại 1-2. Carlos Tevez và Alvaro Morata là những người lập công cho Juventus, trong khi Marco Reus ghi bàn gỡ hòa cho Dortmund.
 
Những phút đầu tiên của trận đấu, hai đội đã chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu lên khá nhanh. Ciro Immobile, cầu thủ mùa giải trước từng 2 lần xuyên thủng mành lưới Juventus trong màu áo CLB Torino suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số ở phút đầu tiên với cú dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm, song bóng đi hơi thiếu chính xác.
 

Dortmund là đội thi đấu tốt hơn trong nhưng phút thi đấu đầu tiên

 
Việc chơi pressing trên toàn sân giúp Dortmund tạo dựng được thế trận khá tốt dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, những sai lầm trong phòng ngự đã khiến thầy trò HLV Juergen Klopp lại phải trả giả. Phút thứ 13, tiền đạo Morata có pha tăng tốc bên hành lang cánh trái và có đường căng ngang hiểm hóc. Thủ môn Roman Weidenfeller lóng ngóng đẩy bóng đến đúng vị trí của Tevez đang băng xuống và tiền đạo người Argentina không thể bỏ lỡ món quà tuyệt vời này để đệm bóng vào lưới trống ghi bàn thắng thứ 4 tại Champions League mùa giải năm nay.
 
Thế trận kịch tích được đẩy lên ngay sau bàn thắng của Tevez. Phút thứ 18, tới lượt trung vệ Giorgio Chiellini bên phía Juventus mắc sai lầm khi bị trượt chân trong tình huống phá bóng. Ngôi sao sáng giá nhất của Dortmund, Marco Reus đã có mặt đúng lúc để cướp bóng và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Gigi Buffon san bằng cách biệt.
 
Những phút còn lại của hiệp 1, Dortmund vẫn sử dụng lối chơi pressing toàn sân, trong khi Juventus trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công. Những pha tranh chấp quyết liệt chủ yếu diễn ra ở khu vực trung tuyến, chính vì thế không còn xuất hiện nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành 2 thủ môn.
 

Morata là ngôi sao sáng nhất trận khi ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của Juventus

 
Khi mà NHM nghĩ rằng hiệp 1 sẽ kết thúc với kết quả hòa, thì bất ngờ ở phút 42 các cầu thủ chủ nhà lại xác lập được thế dẫn bàn. Lần này vẫn là một tình huống xuống bóng bên hành lang trái, tiền vệ Paul Pogba có pha căng ngang chính xác vào trong vòng cấm để Morata dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Bianconeri.
 
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Dortmund thể hiện rõ quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ bằng việc đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công mang đậm phong cách của Juventus đã khiến đội khách gặp nhiều khó khăn. Chấp nhận nhường thế trận cho đội khách, Juventus vẫn tạo ra được những cơ hội có thể ghi bàn từ các pha hãm thành của Bonucci (phút 52), Tevez (74'), Chiellini (78') hay Roberto Pereyra (84'), nhưng đều không tận dụng thành công. Trong khi đó, Dortmund dù có được thế trận trên cơ, nhưng gần như không có thêm tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Buffon.
 
Với chiến thắng sít sao 2-1, Juventus đã trả được món nợ để thua Dortmund cách đây 18 năm và tạo được đôi chút lợi thế trước trận lượt về diễn ra sau đây 3 tuần nữa.
 
Đội hình ra sân:
 
Juventus: Buffon; Lichsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo (Pereyra 37'), Pogba; Vidal (Padoin 86'); Morata, Tevez (Coman 89').
 
Dortmund: Weidenfeller; Piszczek (Ginter 32'), Sokratis (Kirch 45'), Hummels, Schmelzer; Guendogan, Sahin; Mkhitaryan, Reus, Aubameyang; Immobile (Blaszczykowski 76').
 
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)