Thể thao

Indonesia xếp cho Lào sân 'xịn' trong khi để U23 Việt Nam phải tập trên 'sân ruộng'

Hình ảnh vô cùng trái ngược đang diễn ra trên đất Indonesia.

Buổi tập chiều ngày 13/8, U23 Việt Nam phải tập luyện trên SVĐ được so sánh với "sân ruộng". Mặt sân rõ ràng khó có thể nói là đạt tiêu chuẩn phục vụ cho Asiad. Sở dĩ HLV Park Hang-seo phải chấp nhận sân này vì sân tập do chủ nhà Indonesia sắp xếp ở quá xa khách sạn. 

Trong một diễn biến khác, 2 đội Lào và Hong Kong (Trung Quốc) lại được cung cấp những cơ sở vật chất rất tốt.

HLV Mike Wong của U23 Lào chia sẻ: "Việc tổ chức Asiad là rất tốt, chúng tôi rất hài lòng. Khách sạn tốt, thực phẩm tốt, nhân viên phục vụ tốt. Sân thi đấu hơi mấp mô nhưng không thành vấn đề. Còn sân tập rất ổn. Hi vọng tất cả những điều này sẽ được duy trì cho đến khi chúng tôi rời Indonesia".

Indonesia xếp cho Lào sân 'xịn' trong khi để U23 Việt Nam phải tập trên 'sân ruộng'
Hình ảnh từ buổi tập của U23 Lào.
Indonesia xếp cho Lào sân 'xịn' trong khi để U23 Việt Nam phải tập trên 'sân ruộng' - 1
Cơ sở vật chất rất tốt.
Indonesia xếp cho Lào sân 'xịn' trong khi để U23 Việt Nam phải tập trên 'sân ruộng' - 2
Trái ngược hẳn với sân tập của U23 Việt Nam.
Indonesia xếp cho Lào sân 'xịn' trong khi để U23 Việt Nam phải tập trên 'sân ruộng' - 3
HLV Park Hang-seo rất bức xúc.

HLV Kwok Kar Lok Kenneth của U23 Hong Kong cũng rất hài lòng: "Mọi người ở đây đều thân thiện. Khách sạn và sân thi đấu đều làm chúng tôi hài lòng. Các cầu thủ của tôi rất hạnh phúc".

Sự vui vẻ của 2 nhà cầm quân trên trái ngược với khuôn mặt đăm chiêu từ HLV Park Hang-seo. Các kế hoạch tập luyện mà nhà cầm quân này đề ra bị đình trệ đáng kể. U23 Việt Nam sẽ thi đấu ít nhất 3 trận tại Asiad và không thể cứ trông chờ vào các sân tập tạm bợ.

Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)