Thể thao

"Hổ giấy" Trung Quốc mộng tưởng ở World Cup

Những mộng tưởng của Trung Quốc về việc tham dự thêm một kỳ World Cup đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Những mộng tưởng của Trung Quốc về việc tham dự thêm một kỳ World Cup đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Nhưng tuyển Trung Quốc không mạnh như người ta nghĩ, dù cho đã có rất nhiều chuyển động. Có điều người Trung Quốc không chấp nhận điều đó. Họ ảo tưởng vào giấc mơ khó thành hiện thực.

Trận thua Syria hồi tuần rồi giúp tuyển Trung Quốc thấy được họ đang ở đâu trên bản đồ thế giới. 1 điểm sau 3 trận, kết quả quá tệ để một đội tuyển mơ về World Cup.

'Ho giay' Trung Quoc mong tuong o World Cup hinh anh 1
Trung Quốc chỉ là "hổ giấy" trên bản đồ bóng đá thế giới.

Nếu thất bại trước Hàn Quốc có thể chấp nhận vì trình độ cách biệt, thì trận thua Syria rất đáng xấu hổ. Tuyển Syria đang sống trong những đau thương của nội chiến kéo dài 5 năm ròng rã. Việc đi lại cũng gặp khó khăn, không có hãng máy bay nào ký hợp đồng tài trợ cho họ.

Mức lương của HLV Ayman Hakeem kém đồng nghiệp Gao Hongbo 41 lần. Ngay cả HLV cũng không nhận được đãi ngộ hấp dẫn, cầu thủ Syria chắc chắn thua xa Trung Quốc về lương bổng.

Vậy mà chàng David tí hon vẫn quật ngã được khổng lồ Goliah.

Sau trận đấu, HLV Gao Hongbo của tuyển Trung Quốc lạc quan tếu về tương lai đội nhà. "Nói Trung Quốc hết hy vọng dự World Cup là sai lầm. Chúng tôi mới thất bại hai trong tổng số 10 trận", nhà cầm quân 50 tuổi cho biết.

Đòn tâm lý của HLV Gao Hongbo thích hợp để đối phó truyền thông. Còn thực tế chỉ ra Trung Quốc không khác gì "con hổ giấy".

'Ho giay' Trung Quoc mong tuong o World Cup hinh anh 2
HLV Gao Hongbo lạc quan tếu về thành tích đội nhà.

Sau thất bại trước Syria, hãng tin Reuters phân tích tuyển Trung Quốc nên xấu hổ vì sự huyên hoang. Và chính Chủ tịch Tập Cận Bình cần một lần nhìn lại.

Ông Tập Cận Bình có ba điều ước hy vọng thành hiện thực với bóng đá Trung Quốc. Nhà lãnh đạo đất nước tỷ dân muốn góp mặt tại World Cup, đăng cai giải đấu và giành chức vô địch.

Ngay nhiệm vụ đầu tiên, họ sớm bị dội gáo nước lạnh.

Mới đây, trang web của Liên đoàn bóng đá thế giới cho ra bài bình luận đánh giá bộ mặt thật của bóng đá Trung Quốc. Trong bài viết, FIFA dẫn lời tiền đạo kỳ cựu Qu Bo chỉ ra khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và phần còn lại của thế giới vẫn còn rất xa.

Đáng nói, chính Qu Bo thừa nhận điều này sau lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2002, năm anh 20 tuổi.

'Ho giay' Trung Quoc mong tuong o World Cup hinh anh 3
Syria nhỏ bé vẫn có thể quật ngã khổng lồ Trung Quốc.

Qu Bo mộng tưởng rất nhiều sau khi tuyển Trung Quốc vượt qua vòng loại. Nhưng sau đó, kỳ vọng sớm biến thành thất vọng. Đội tuyển quốc gia thua cả ba trận vòng bảng, để lọt lưới 9 bàn và rời giải trong tủi hổ.

"Tôi nhận ra khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và thế giới còn rất xa. Ngay cả tỷ số trận đấu cũng không nói lên điều gì", Qu Bo cho biết.

Trên đất Hàn Quốc, tuyển Trung Quốc hoàn toàn lép vế về mọi mặt trước đối thủ. Họ bị cầu thủ đội bạn cho ngửi khói khi đua tốc độ, thể lực không thể sánh bằng và khả năng đọc trận đấu cũng kém hơn.

14 năm trước, các đại diện của châu Âu, Nam Mỹ biến Trung Quốc thành kẻ bề dưới. Còn nay, ngay cả Syria tý hon cũng có thể đánh bại Trung Quốc. Điều này cho thấy chất lượng đội tuyển giảm sút đáng kể thế nào.

Tiền bạc có thể giúp giải vô địch quốc gia Trung Quốc thay đổi hình ảnh, tuy nhiên bản chất đội tuyển quốc gia vẫn èo uột. Sự thật đó rõ như ban ngày. Có điều người Trung Quốc vẫn cứ mộng tưởng

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)