Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV tuyển futsal Việt Nam: ‘Đây là trận đấu tồi tệ của chúng tôi’

HLV Miguel Rodrigo cho biết các học trò của ông đã mắc nhiều sai lầm, gặp áp lực tâm lý dẫn đến trận thua bạc nhược 1-5 trước Malaysia ở bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2017.

HLV tuyển futsal Việt Nam: ‘Đây là trận đấu tồi tệ của chúng tôi’

Với tư cách chủ nhà và ghi đến 49 bàn thắng ở vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia. Tuy nhiên trận bán kết tối 1/11 đã diễn ra với kịch bản không ai ngờ tới. Đội khách dẫn trước 4-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, mỗi đội ghi thêm 1 bàn để ấn định kết quả 5-1 nghiêng về Malaysia.

“Tôi thật sự không biết nói gì nữa. Đây là trận đấu chúng tôi không chơi futsal, kết quả rất tồi tệ. Malaysia xứng đáng chiến thắng từ phút đầu tiên đến phút cuối. Thi đấu trên sân nhà, cầu thủ Việt Nam gặp áp lực phải vào chung kết, ảnh hưởng đến tâm lý khi ra sân. Vì thế, họ đã mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn giúp Malaysia tận dụng được lợi thế rõ ràng”, HLV Miguel Rodrigo cho biết.

So với SEA Games 29 khi hai hội hòa nhau 1-1, tuyển Việt Nam đã chơi bạc nhược trước số đông khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ. “Đây là trận đấu tồi tệ nhất của đội từ trước đến nay.  Tôi rất tôn trọng Philippines, nhưng nếu hôm nay Việt Nam gặp lại họ cũng chưa chắc thắng được. Tôi chúc mừng Malaysia với chiến thắng ngày hôm nay nhưng tuyển Việt Nam phải nhìn lại mình và tiến lên”, HLV người Tây Ban Nha tiếp lời.

HLV tuyển futsal Việt Nam: ‘Đây là trận đấu tồi tệ của chúng tôi’ - 1
Tuyển futsal Việt Nam tạm biệt giấc mơ vô địch trên sân nhà ngay ở vòng bán kết. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Philippines là đối thủ mà Việt Nam đã thắng 24-0 ở vòng bảng. Đây là trận thắng đậm nhất trong lịch sử futsal Việt Nam. HLV Miguel Rodrigo cho rằng trận thua Malaysia sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các học trò ở trận tranh hạng 3 với Myanamar chiều 3/11.

Tại vòng bảng, Việt Nam thắng Myanmar 3-0 nhưng với tâm lý bất ổn như hiện tai chưa chắc Văn Vũ cùng đồng đội sẽ tái lập lại chiến thắng. HLV Rodrigo nhấn mạnh các học trò chỉ còn một lựa chọn là chiến đấu hết mình nếu thật sự còn tôn trọng khán giả nhà.

Ngoài ra, HLV tuyển futsal Việt Nam còn cho rằng lịch thi đấu bất hợp lý là một nguyên nhân khiến đội bóng của ông chơi không ưng ý. Các học trò của ông chỉ có 1,5 ngày nghỉ trước vòng bán kết, trong khi Malaysia có đến 4 ngày. Tuy nhiên tất cả những vấn đề trên đều thuộc về trách nhiệm của ông. Vì thế ông sẽ tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)