Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV tuyển futsal Việt Nam: ‘Cầu thủ quá ngây thơ trước khung thành đối phương’

Ông Miguel Rodrigo chia sẻ sau khi tuyển Việt Nam thua Uzbekistan 1-3 tại tứ kết giải futsal châu Á tối 8/2.

HLV tuyển futsal Việt Nam: ‘Cầu thủ quá ngây thơ trước khung thành đối phương’
Việt Nam tạo ra thế trận ngang ngửa nhưng kém Uzbekistan về khả năng tận dụng cơ hội. Ảnh: AFC

“Kết quả tương tự như tại 2017 Asian Indoor Games, nhưng lần này chúng tôi chơi tốt hơn. Thật không may là mỗi lần chúng tôi mắc sai lầm, Uzbekistan đều biết cách trừng phạt. Cầu thủ của chúng tôi còn quá ngây thơ trước khung thành đối phương”, HLV Miguel Rodrigo chia sẻ.

Việt Nam thua Uzbekistan 0-2 tại tứ kết 2017 Asian Indoor Games. Tái ngộ tại giải futsal châu Á tối 2/8, thầy trò HLV Miguel Rodrigo tiếp tục nhận trái đắng khi gục ngã với tỷ số 1-3. Bàn mở tỷ số của Uzbekistan đến ở phút thứ 9 sau tình huống phản công nhanh. Tới phút 28 hiệp hai, thủ thành Đình Thuận băng ra va chạm với đồng đội Thái Huy, để Choriev thoải mái tâng bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

Chỉ một phút sau khi lần thứ hai bị sút thủng lưới, Trọng Luân rút ngắn được cách biệt với một cú sút xa căng như kẻ chỉ. Vào cuối trận, Việt Nam chơi power-play. Tuy nhiên, họ không những không gỡ hoà thành công mà còn để Hamroev sút bóng từ sân nhà, ấn định tỷ số 3-1 sau tình huống Quốc Hưng chuyền hỏng.

“Tôi hài lòng với đội nhưng phải nhắc lại là cầu thủ của tôi mắc sai lầm tương tự như ở trận ra quân thua 1-2 trước Malaysia. Tôi không muốn đổ lỗi cho các học trò bởi đội hình này còn trẻ, có tới bảy người mới lần đầu tiên được đá trận knock-out ở sân chơi châu lục”, HLV Miguel Rodrigo nói thêm.

Tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hoá lực lượng. Mục tiêu của đội là giải đấu sau đây hai năm, khi thành tích được dùng để định đoạt tấm vé dự FIFA Futsal World Cup.

HLV Miguel Rodrigo từng phàn nàn về khâu dứt điểm của các cầu thủ ở vòng bảng và tới trận tứ kết, ông tiếp tục nói về điều này. “Có nhiều tình huống cầu thủ của tôi đối mặt với thủ môn đối phương mà không dứt điểm được. Phần khó nhất của trận đấu là khâu kết thúc, bạn có rất ít thời gian để đưa ra quyết định. Tôi có thể động viên họ chịu khó dứt điểm nhưng mấu chốt vấn đề ở đây là tố chất. Các cầu thủ của tôi cần có thêm kinh nghiệm. Đội đang được trẻ hoá và cần thời gian”, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho hay.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Bakhodir Akhmedov hài lòng về trận đấu. Ông cũng dành cho Việt Nam nhiều lời khen ngợi. “Việt Nam chơi tốt, họ gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Điểm khác biệt là chúng tôi tận dụng được cơ hội còn đối thủ thì không. Tôi đoán trong tương lai đội Việt Nam sẽ có nhiều tiến bộ, là đội bóng mạnh ở châu lục”, HLV trưởng tuyển Uzbekistan cho hay.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)