Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

HLV Pochettino: ‘Thật đau khi thua Man Utd’

Chiến lược gia của Tottenham thất vọng khi đội bóng của ông để thua 0-1 trong chuyến hành quân tới làm khách của Man Utd tại vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Tottenham thi đấu có phần nhỉnh hơn Man Utd, cầm bóng 55 %, tung ra 17 cú dứt điểm so với 13 của đối thủ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino phải ra về tay trắng khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Anthony Martian ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 81. Old Trafford là miền đất dữ với Tottenham khi họ thua 21 trong tổng số 26 lần tới đây làm khách tại Ngoại hạng Anh.

HLV Pochettino: ‘Thật đau khi thua Man Utd’
HLV Pochettino và các học trò thêm một lần tay trắng rời Old Trafford.

“Trận thua này là nỗi đau với các cầu thủ của tôi, với tất cả những ai yêu mến Tottenham”, HLV Pochettino chia sẻ. “Đây là một trận đấu cân bằng. Tottenham thua trong một tình huống mắc lỗi mà đáng ra chúng tôi phải sửa được trước đó. Thật đớn đau nhưng bóng đá là vậy. Tôi vẫn tự hào về đội bóng của mình. Toàn đội đã chơi với nỗ lực cao, chiến đấu hết mình”.

Tottenham chịu tổn thất lớn trước trận đấu với Man Utd khi không có được sự phục vụ của Harry Kane. Tuy nhiên, HLV Pochettino không dùng điều này để đổ lỗi cho thất bại.

“Đương nhiên rất tiếc khi vắng Kane, cậu ấy là một trong những chân sút xuất sắc của bóng đá thế giới thời điểm này. Nhưng đó không phải là lý do để đổ lỗi cho thất bại. Tottenham thua không phải vì thiếu vắng Kane. Đây là môn thể thao tập thể. Bạn luôn phải chuẩn bị phương án thay thế khi một số trụ cột không thể đá. Tôi hài lòng về màn trình diễn của đội tại Old Trafford. Chúng tôi không đáng thua, xứng đáng có điểm ra về. Tôi thất vọng về kết quả nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn”, HLV Pochettino nói thêm.

Tottenham hiện có 20 điểm sau 10 vòng. Đội bóng thành London đứng thứ ba với tám điểm kém hơn đội dẫn đầu Man City.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)