Thể thao

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HALG): 'Tôi không bị áp lực khi thay Guillaume Graechen'

Tân HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn bảo rằng ông không cảm thấy áp lực khi phải ngồi vào “ghế nóng” HAGL để thay HLV Guillaume Graechen, trong bối cảnh hiện tại. Và ông tin tưởng, 5 vòng đấu cuối các cầu thủ trẻ đội bóng phố núi sẽ có được nền tảng tinh thần tốt nhất để có thể tự tin phát huy khả năng của mình khi bước vào trận.

Tân HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn bảo rằng ông không cảm thấy áp lực khi phải ngồi vào “ghế nóng” HAGL để thay HLV Guillaume Graechen, trong bối cảnh hiện tại. Và ông tin tưởng, 5 vòng đấu cuối các cầu thủ trẻ đội bóng phố núi sẽ có được nền tảng tinh thần tốt nhất để có thể tự tin phát huy khả năng của mình khi bước vào trận.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (giữa) cần nhiều nỗ lực lẫn may mắn mới có thể “mặc vừa” chiếc áo HLV trưởng của HAGL. Ảnh Tuân Phạm.

 
Cựu HLV thủ môn HAGL cho biết: “Là người của tập đoàn HAGL nên khi được điều động làm nhiệm vụ HLV trưởng ở đội 1 thay ông Guillaume Graechen  tôi chấp hành và cảm thấy vinh dự vì được lãnh đạo tin tưởng. Việc HLV Guillaume Graechen bị điều chuyển công tác trong thời điểm này là đúng hay sai tôi không bình luận, bởi đó việc của lãnh đạo. Riêng bản thân tôi không cảm thấy bị áp lực gì, cả về thành tích lẫn những ý kiến bàn tán của dư luận”.
 
Nói về kế hoạch công việc của mình trong thời gian tới với đội bóng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiết lộ: “Vấn đề của HAGL dưới thời HLV Guillaume Graechen là để thua quá nhiều nên các cầu thủ đã đánh mất sự tự tin ngay từ khi mới nhập cuộc. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi lúc này là làm sao giúp các cầu thủ thoải mái tinh thần để phát huy tối đa khả năng vốn có trong các trận đấu. Tôi tự tin là mình sẽ làm được điều này.
 
Ngoài ra, tôi nghĩ mình sẽ phải điều chỉnh một số vấn đề chuyên môn, sử dụng những cầu thủ có khả năng phù hợp ở mỗi vị trí tùy vào từng trận đấu cụ thể. Dư luận cứ bảo, HAGL nên tạo điều kiện nhiều cho các cựu binh còn sót lại của đội để thi đấu bên cạnh các cầu thủ trẻ. Nhưng nói thật hiện tại số cựu binh ấy ở HAGL chỉ có 5 người và họ cũng chưa phải là những người có kinh nghiệm dày dạn nhất, nên dựa vào tình hình phong độ, thể lực, tinh thần, nếu ai đạt được trạng thái tốt nhất thì tôi sẽ sử dụng. Cơ hội được chia đều cho tất cả, và tôi cũng khẳng định lối chơi của HAGL vẫn dựa trên nền tảng mà HLV Guillaume Graechen đã xây dựng cho lứa U19 trong suốt 8 năm qua”.
 
Tân HLV trưởng đội bóng phố núi thừa nhận ở thời điểm hiện tại nhiệm vụ giúp HAGL trụ hạng là rất khó khăn, nhưng nếu trụ hạng được thì mùa giải sau HAGL sẽ khác: “Mọi thứ chưa thể nói trước được điều gì, còn nước thì còn tát, nhưng phải thừa nhận với vị trí hiện tại HAGL đang là đội gặp nhiều khó khăn nhất so với các đội trong nhóm đua trụ hạng.
 
Chúng tôi sẽ đá với tinh thần không còn gì để mất trong 5 trận đấu cuối, đá bằng sự quả cảm và với niềm tin sẽ trụ hạng thành công vào cuối mùa.
 
Các cầu thủ HAGL vẫn còn rất trẻ so với chất quái của các đội bóng đang thi đấu ở V-League, và thực tế đã chứng minh điều này. Sử dụng toàn bộ lứa cầu thủ này trong mùa giải 2015 là hơi vội vàng, nhưng nếu thêm một vài năm nữa thì đây sẽ là một đội bóng có số má ở V-League chứ không phải đùa.
 
Năm nay, nếu trụ hạng thành công, mùa bóng tới chắc chắn HAGL sẽ có những điều chỉnh và tôi tin đội sẽ chơi tốt, không còn lâm vào cảnh bi đát như hiện tại”.
 
Ông Tuấn kết luận: “Là một trong những người có nhiều năm làm việc ở đội bóng HAGL kể từ khi chưa có lứa Học viện, tôi cảm nhận được rất rõ, niềm đam mê, sự nhiệt huyết của những người làm bóng đá nơi đây. Bóng đá có lúc thăng, lúc trầm, đội bóng HAGL cũng vậy, những lúc khó khăn như thế này đội bóng cần sự chia sẻ, ủng hộ chứ không phải lúc thắng thì tung hô, còn lúc thất bại thì ngó lơ và ném đá”.
 
2. Sau HLV trưởng Huỳnh Văn Ảnh (mùa 2005 và 2011), tân HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn là nhà cầm quân nội thứ 2 có vinh dự dẫn dắt HAGL thi đấu ở V-League.
 
8. Tính đến thời điểm điều chuyển HLV Guillaume Graechen về lại Học viện, tại V-League 2015, sau 12 năm chơi chuyên nghiệp, tổng cộng HAGL đã dùng 8 HLV trưởng ngoại quốc, trong đó có tới 5 HLV người Thái, 1 Hàn Quốc và 1 Pháp.
 
9. Mùa giải 2011, HLV nội Huỳnh Văn Ảnh nhận lời “chữa cháy” giúp HAGL khi HLV người Thái Lan Dusit tỏ ra bất lực. Đội bóng phố núi từ chỗ có nguy cơ xuống hạng đã vươn lên xếp thứ 9 chung cuộc khi mùa giải kết thúc.
 
>> Vừa lên thay Guillaume, tân HLV HAGL đã thấy... núi trước mặt
>> Bầu Đức tiết lộ lý do thay HLV Guillaume Graechen
Theo Tuệ Chính (Thethaovanhoa.vn)