Thể thao

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Chiến đấu hết mình, không chủ hòa trước Hàn Quốc

HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ quyết tâm muốn giành một kết quả có lợi trước Hàn Quốc sau chiến thắng 8-1 trước Macao.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ quyết tâm muốn giành một kết quả có lợi trước Hàn Quốc sau chiến thắng 8-1 trước Macao.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Chiến đấu hết mình, không chủ hòa trước Hàn Quốc

Trong trận này, U22 Hàn Quốc có đến 8 sự thay đổi nên không thể nói họ yếu hay không triển khai được lối chơi. Điểm yếu duy nhất của họ là khâu ghi bàn, các tiền đạo có vẻ nôn nóng nên những tình huống dứt điểm cuối cùng không chuẩn xác. 

Theo tôi, trận đấu với chúng ta Hàn Quốc sẽ chơi khác, với mục tiêu nhất bảng thì không thể nào họ thi đấu như hôm nay gặp Đông Timor. Tôi không nghĩ sẽ cầm hòa để giành ngôi đầu bảng, vào trận sẽ chiến đấu hết mình, kết quả sẽ được quyết định bởi các học trò của tôi", HLV Hữu Thắng nhận xét về trận đấu mà U22 Hàn Quốc để cho Đông Timor cầm chân với tỷ số hòa 0-0.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Chiến đấu hết mình, không chủ hòa trước Hàn Quốc - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U22 Việt Nam trước Macao. Ảnh: Hoàng Triều.

Chia sẻ thêm về việc dùng Xuân Trường hết trận đấu, trong khi chỉ sử dụng Công Phượng gần 40 phút, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ: "Thời gian tập trung cùng U22 Việt Nam của Xuân Trường không được nhiều nên tôi muốn cậu ta chơi 90 phút để lấy lại cảm giác bóng. 

Tôi cũng hơi tiếc vì hôm nay không đưa Tuấn Anh vào sân đá cặp cùng Xuân Trường, nhưng tôi nghĩ nên giữ cậu ta cho trận đấu quan trọng với Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng.

Riêng về Công Phượng, tôi chỉ thay cậu ta vì chiến thuật, chúng ta có nhiều tiền đạo để chuẩn bị cho SEA Games và tôi trao cơ hội cho Tuấn Tài. Dù mới trở lại sau chấn thương, nhưng hôm nay Tuấn Tài đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao khi được tung vào sân".

Trong khi đó, mặc dù thua nhưng HLV Tam Iao San của U22 Macao lại không hề cảm thấy buồn, ông cho biết: "Dù chúng tôi thua nhưng các cầu thủ đã chơi rất cố gắng, đây là cơ hội tốt để chúng tôi có thêm kinh nghiệm. Thua 1-8 là kết quả chấp nhận được, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu khá tốt dù bị thua từ sớm.

Đúng là đội hình của chúng tôi còn khá trẻ, ở Macao dưới 22 tuổi thì gần như không có cầu thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, giải VĐQG của chúng tôi cũng chưa phát triển, gần 3 tuần mới có một lượt trận, không bằng bóng đá của Việt Nam".

Theo Thái Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)