Thể thao

HLV Mourinho điếng hồn vì bị trộm viếng nhà

Chuyện xảy ra từ hôm 10-7 nhưng báo chí Anh chỉ có thể loan tin sau khi tòa án Westminster tuyên phạt giam giữ 4 tuần đối với Gabor Roman, kẻ đột nhập vào nhà riêng của HLV Jose Mourinho với ý định trộm cắp.

Chuyện xảy ra từ hôm 10-7 nhưng báo chí Anh chỉ có thể loan tin sau khi tòa án Westminster tuyên phạt giam giữ 4 tuần đối với Gabor Roman, kẻ đột nhập vào nhà riêng của HLV Jose Mourinho với ý định trộm cắp.

Vợ chồng Jose Mourinho chứng kiến cảnh sát gô cổ Roman
Vợ chồng Jose Mourinho chứng kiến cảnh sát gô cổ Roman

Nguồn tin từ cảnh sát quận Westminster cho biết, gã đạo chích không biết bị nhân viên an ninh theo dõi từ trong xe ở lề đường đối diện. Gabor Roman xông vào nhà của Mourinho khi ông vừa trở về từ sân Wimbeldon sau khi xem trận chung kết quần vợt đơn nam giữa Andy Murray và Milos Raonic. Mourinho và vợ đang nán lại trước màn hình tivi, chờ thêm vài tiếng để chờ theo dõi trận chung kết bóng đá Euro 2016 giữa đội bóng quê hương ông Bồ Đào Nha và tuyển chủ nhà Pháp.

Mourinho hoảng sợ với tên trộm táo bạo
Mourinho hoảng sợ với tên trộm táo bạo

Khi nghe người phụ nữ giúp việc trong nhà la bằng giọng thất thanh: “Ông làm gì ở đây thế?”, người nhân viên an ninh lập tức xông vào chắn ngang đường gã đạo chích. Gã dứ tay định đấm nhân viên an ninh nhưng người này tránh được. Cùng lúc, tám cảnh sát có mặt kịp thời, xông vào còng tay tên trộm táo bạo.

Một người đi đường kể lại, khi sự việc xảy ra, Mourinho đứng bên cửa sổ trong nhà nhìn ra cùng với vợ là bà Matilde Faria, mặt cả hai không giấu nổi vẻ khiếp đảm. Vài giờ sau, khi đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng ở trận chung kết Eiro 2016, Mourinho đã đăng tấm ảnh tự chụp lên Istagram cùng lời chúc mừng gửi đến đội bóng quê nhà. Tất nhiên, niềm vui quá lớn này vẫn chẳng thể xóa đi hết nét căng thẳng trên gương mặt “người đặc biệt” sau vụ đột nhập của gã đạo chích thành London.

 Vài giờ sau, Mourinho vẫn chưa hoàn hồn dù vui mừng với chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha
Vài giờ sau, Mourinho vẫn chưa hoàn hồn dù vui mừng với chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha

Chuyện xảy ra chỉ vài ngày trước khi Mourinho lên tàu đến Manchester, bắt đầu hành trình dẫn dắt Man United tìm lại vinh quang như lời hứa của chính ông. Ở thành phố Manchester, Mourinho không còn phải lo lắng nạn trộm cắp, giật dọc bởi ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã đặt thuê dài hạn loạt phòng hạng sang tại khách sạn The Lowry cho toàn đội nghỉ ngơi trước mỗi trận đấu trên sân nhà Old Trafford.

Ở Manchester, thầy trò Mourinho được ở khách sạn hạng sang The Lowry
Ở Manchester, thầy trò Mourinho được ở khách sạn hạng sang The Lowry

Việc cầu thủ được nghỉ dưỡng trong khách sạn 5 sao trong suốt mùa giải sẽ giúp họ có tinh thần tốt nhất trước khi bước vào những trận cầu căng thẳng. Giá thuê những căn phòng này khoảng 1.000 bảng Anh/đêm vào những ngày cuối tuần; ở vị trí đẹp nhất của khách sạn, giá lên đến 4.000 bảng/đêm.

Theo Đ.Linh (Nld.com.vn)