Thể thao

HLV Miura vẫn nhớ bài học Malaysia

Trước thềm cuộc đối đầu với U23 Malaysia tại lượt trận 1 vòng loại bảng I giải U23 châu Á 2016, HLV Toshiya Miura vẫn chưa thể quên được bài học xương máu ở bán kết AFF Cup 2014. Đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi nhưng lại bất ngờ thua 2-4 trong trận lượt về tổ chức tại Mỹ Đình.

Trước thềm cuộc đối đầu với U23 Malaysia tại lượt trận 1 vòng loại bảng I giải U23 châu Á 2016, HLV Toshiya Miura vẫn chưa thể quên được bài học xương máu ở bán kết AFF Cup 2014. Đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi nhưng lại bất ngờ thua 2-4 trong trận lượt về tổ chức tại Mỹ Đình.

HLV Miura tự tin trước đại chiến. Ảnh: Thanh Hà

 
Ông Miura hồi tưởng: “Tôi đương nhiên sẽ thận trọng khi đối đầu với Malaysia bởi tôi vẫn còn nhớ thất bại của Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại, có 2 cầu thủ từng ra sân gặp Malaysia khi đó là Huy Toàn và Ngọc Hải. Tôi hy vọng họ sẽ dẫn dắt các đồng đội trẻ thi đấu tốt trước U23 Malaysia”.
 
Ông thầy người Nhật Bản cũng khẳng định đội bóng của ông dù còn rất trẻ nhưng đã sẵn sàng cho các thử thách: “Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung từ cuối tháng 2. Cho tới lúc này, toàn đội đã sẵn sàng trước trận gặp Malaysia”.
 
“Đội hình U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ được đôn lên từ U19 Việt Nam. Lứa cầu thủ ấy cũng đã nhiều lần đối mặt với các đội bóng Nhật Bản. Năm 2014, họ cũng từng có thời gian tập huấn kéo dài 1 tháng ở Nhật. Tôi tin rằng đó là cơ sở để họ thi đấu tự tin hơn trước U23 Nhật Bản”.
 
>> Việt Nam 2-4 Malaysia: Lỡ bước vào chung kết
 
Theo Bạch Dương (Thethaovanhoa.vn)