Thể thao

HLV Miura và U23 Việt Nam: Trận giả, trận thật

Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016, người đứng đầu VFF, Chủ tich Lê Hùng Dũng đã phải thốt lên: “Chúng ta đã biết thử tịt, đốt kêu!”.

Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016, người đứng đầu VFF, Chủ tich Lê Hùng Dũng đã phải thốt lên: “Chúng ta đã biết thử tịt, đốt kêu!”.
Bóng đá Việt Nam vẫn thường rơi vào tình trạng “thử kêu, đột tịt” trước mỗi giải đấu lớn. Thường thì các đội tuyển thi đấu tưng bừng ở những trận giao hữu, nhưng cứ bước vào giải chính thức là lại thất bại. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã quá nhiều lần hy vọng rồi thất vọng với căn bệnh “thử kêu đốt tịt” của các ĐTQG, nhưng điều đó đã không xảy ra dưới thời HLV Miura.
 
Sau trận thắng U23 Malaysia, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã hết lời khen ngợi thầy trò HLV Miura. Ông Dũng cho rằng việc các chuyên gia trong nước đánh giá năng lực HLV Nhật Bản cùng sức mạnh đội tuyển U23 ở những trận giao hữu vừa qua là thiếu chính xác, thậm chí không mang tính xây dựng.
 

Ông Miura giúp bóng đá Việt Nam lần đầu dự VCK U23 châu Á

 
Thực tế thì tất cả đã nằm trong tính toán của HLV Miura. Ông thầy người Nhật Bản đã có sự chuẩn bị chu đáo và mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát. Ngay cả việc hàng loạt cầu thủ dính chấn thương bị trả về CLB, HLV Miura vẫn khẳng định mình không hề lo lắng.

Để mang tới giải đấu một đội tuyển thực sự mạnh, HLV Miura đã phải vượt qua nhiều áp lực từ mọi phía để hoàn thành công việc của mình. Chẳng hạn như rất nhiều ý kiến phản đối cách “nhồi” thể lực trong những buổi tập, nhưng HLV Miura vẫn đưa ra những giáo án rất nặng. Thậm chí ngay trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á, các cầu thủ Việt Nam vẫn tập luyện bở hơi tai.

Dưới thời HLV Miura, vấn đề thể lực đã được ông thầy người Nhật Bản quán triệt. Ai không đảm bảo thể lực, sẽ không đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn khác và đương nhiên bị loại. Bởi vậy, ông Miura đã không tiếc nuối khi hàng loạt trụ cột chấn thương phải chia tay đội tuyển U23 Việt Nam, đơn giản bởi họ đã tự loại mình trong một cuộc cạnh tranh sòng phẳng. Nói cách khác, trụ được ở tuyển của HLV Miura đồng nghĩa với đảm bảo thể lực thi đấu đỉnh cao.

Thực tế đã chứng minh, việc ông thầy người Nhật Bản “nhồi” thể lực đã giúp cầu thủ U23 Việt Nam chaỵ không biết mệt suốt 90 phút thi đấu, không ai bị chuột rút hay đi bộ trên sân.

Ở giai đoạn thử nghiệm, nhiều người không hiểu, cho rằng ông Miura đang bế tắc, không tìm ra được một lối chơi sở trường, một bộ khung ưng ý. Mọi thứ cứ bị xới tung lên, chẳng biết ai đá chính, còn lối chơi chưa một lần định hình rõ ràng.

Nhưng rồi U23 Việt Nam hay dở như nào đã được thể hiện cả trên sâu sau 3 trận gặp U23 Malaysia, U23 Nhật Bản và U23 Macau. Trước một đối thủ khác nhau, HLV Miura áp dụng những lối đá khác nhau. Thậm chí, trong từng thời điểm của một trận đấu, cách bố trí con người và cách vận hành lối chơi của U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura cũng không giống nhau. Đó là lối chơi tấn công sòng phẳng trước người Mã, đổ bê tông trước người Nhật và tấn công tổng lực trước U23 Macau.

Trong 3 trận đấu này, trận thua U23 Nhật Bản của HLV Miura khiến ông nhận nhiều chỉ trích từ giới chuyên gia quê nhà. Các ý kiến đều cho rằng ông Miura đã chơi thứ bóng đá tiêu cực, xấu xí và vì sao không mạnh dạn phản công khi có cơ hội trong tay. Thế nhưng, đến khi giải đấu kết thúc, người ta mới nhận ra ông Miura không đặt mục tiêu có điểm hay mong chờ vào một bất ngờ trước U23 Nhật Bản, bởi điều đó gần như không thể. Nhiệm vụ chính của U23 Việt Nam là hạn chế bàn thua càng nhiều càng tốt và tỷ số 0-2 cũng là kết quả thành công.

Nhìn vào hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam suốt hơn 1 tháng qua, hóa ra những gì mà U23 Việt Nam thể hiện trong các trận giao hữu đều là để phục vụ cho ý đồ tính xa của vị HLV người Nhật, khi vào trận mới thể hiện đúng sức mạnh của mình.

Từ thành công này, mới thấy cái cách chuẩn bị đánh trận lớn của các HLV cũng là một nghệ thuật. Hy vọng tại SEA Games tới trên đất Singapore, HLV Miura cùng các học trò sẽ tiếp tục “thử tịt, đốt kêu”, mang về tấm HCV sau hơn 50 năm chờ đợi.
 
>> Công Phượng và những tuyển thủ "đổi đời" dưới tay ông Miura
>> HLV Miura: "Báo chí đừng nói nhiều về Công Phượng. Tôi cũng thích uống bia như người Việt"

Theo Song Ngư (Thể Thao VietNamNet)