Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam thua nhưng bàn thắng đẹp tuyệt vời

Sớm có bàn dẫn trước nhờ công của Quang Hải, nhưng U23 Việt Nam vẫn không tránh khỏi thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc.

HLV Lê Thụy Hải đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho U23 Việt Nam và tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau thất bại sát nút 1-2 trước U23 Hàn Quốc ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2018.

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam thua nhưng bàn thắng đẹp tuyệt vời
U23 Việt Nam dù thua nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các chuyên gia.

Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã có 90 phút quả cảm trước đối thủ hùng mạnh tới từ Đông Á. U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước ngay phút 17 sau cú dứt điểm tuyệt đẹp của Quang Hải. Xuân Trường và đồng đội tiếp tục duy trì được thế trận phòng ngự phản công hợp lý và chỉ chịu thua ngược sau hơn 70 phút.

Chia sẻ với Zing.vn, HLV Lê Thụy Hải không tiếc lời khen ngợi: “Tôi thèm thắng hoặc hòa cơ. Bóng đá phải như thế chứ đội thua mà vẫn phải khen thì buồn lắm. U23 Việt Nam đã chơi rất tốt so với chính mình. Tổ chức chiến thuật tốt, cự ly đội hình đều, phản công không vội vàng. Các em tổ chức chuyền bóng ổn, đưa được bóng lên gôn người ta. Dù U23 Việt Nam thua, bàn thắng của chúng ta giảm đi giá trị nhưng phải nói thật, bàn thắng ấy rất đẹp”.

Trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 28,8 %. Các cầu thủ áo trắng bị áp đảo toàn diện bởi đối thủ, thua kém hoàn toàn ở mọi thông số chuyền bóng, cơ hội, dứt điểm. Nhưng với tính toán chiến thuật hợp lý của ông Park, U23 Việt Nam vẫn khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn.

Cựu HLV trưởng Bình Dương phân tích: “Sơ đồ 4-1-4-1 trong ngày hôm nay hợp lý hơn hẳn sơ đồ 3-4-3. Khả năng phòng ngự của tuyến dưới, cự ly ở hàng tiền vệ và hàng tấn công đều rất tốt. Các cầu thủ đã cố gắng duy trì chiến thuật bằng tính kỷ luật. Tính kỷ luật ấy là điều tôi thích nhất ở đội bóng hôm nay. Dù đội thua, các cầu thủ đã rất tiến bộ và chẳng có gì phải chê trách quá”.

90 phút tại Côn Sơn là lần thứ 2 trong vòng 6 tháng, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đối đầu nhau. Trước đó, đội bóng Việt Nam cũng thua đối thủ với cùng tỷ số 1-2 tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 7/2017.

Ông Hải không giấu được sự tiếc nuối: “Đến phút 70, tôi vẫn hy vọng rằng U23 Việt Nam có thể giành một trận hòa. Nhưng khi họ ghi bàn thứ hai, tôi buộc phải chấp nhận. Ta vượt qua cả một quả phạt đền là quá nhiều rồi. Nếu chúng ta có thể đá đôi công như trong 7, 8 phút cuối, họ cũng lúng túng đấy. Người ta cũng không dám cầm bóng, cũng phải phá bóng. Nhưng chúng ta có đủ khả năng làm điều đó suốt trận đấu không? Đó là điều phải xem xét”.

Kết thúc cuộc trao đổi, ông Hải tin rằng màn trình diễn trước U23 Hàn Quốc sẽ đem tới rất nhiều tự tin cho U23 Việt Nam. Tỷ số 1-2 cũng là kết quả vừa phải. Đó sẽ là cơ sở để HLV Park Hang-seo và các học trò hy vọng nhiều hơn trước những trận cầu khó khăn với U23 Australia và Syria.

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)