Thể thao

HLV Hải lơ “cố đấm ăn xôi” với Miura đến bao giờ?

Như một thói quen khó bỏ sau khi giã từ sự nghiệp làm bóng đá, ông Hải lơ chê HLV Miura không thương tiếc sau mỗi trận đấu thành công của U23 Việt Nam. Thay vì những ý kiến đóng góp về chuyên môn, vị chiến lược gia người Hà Đông đang bắt đầu thiên về những chỉ trích mang tính cá nhân.

Như một thói quen khó bỏ sau khi giã từ sự nghiệp làm bóng đá, ông Hải lơ chê HLV Miura không thương tiếc sau mỗi trận đấu thành công của U23 Việt Nam. Thay vì những ý kiến đóng góp về chuyên môn, vị chiến lược gia người Hà Đông đang bắt đầu thiên về những chỉ trích mang tính cá nhân.

Đành rằng dưới góc độ chuyên môn, chuyện khen chê là hết sức bình thường nhất là trong bối cảnh HLV Lê Thụy Hải được coi là chiến lược gia có thành tích tốt nhất nhì ở BĐVN. Thế nhưng thật lạ, dù U23 Việt Nam đá hay, đá dở thế nào thì cuối cùng ông Hải lơ chê HLV Miura thậm tệ. Hôm qua, U23 Việt Nam đã thắng giòn giã U23 Đông Timor tới 4-0 cùng thế trận lấn lướt, đối thủ mà U23 Thái Lan và U23 Malaysia phải toát mồ hôi hột mới vượt qua được (đều thắng 1-0). Điều đó cũng không thể ngăn cản nổi tính khí “thích chê” của chiến lược gia người Hà Đông. Cựu thuyền trưởng Becamex Bình Dương nhận xét về U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Đông Timor: “Đội bạn như vậy nhưng tôi vẫn thấy đội U23 Việt Nam không rõ nét, phối hợp đi tận đâu, chuyền những quả khe mà không ai chạy cả, lỡ cơ hội. Như thế có nghĩa là không ăn ý, chưa nhuần nhuyễn, phải nói như thế cho công bằng”.

HLV Lê Thụy Hải không ngừng chê bai HLV Miura dù U23 Việt Nam có thi đấu hay tới mức nào đi chăng nữa

Chưa dừng lại ở đó, ông Hải đã lấy một lý do rất… “lơ” để nói về đối thủ của U23 Việt Nam: “U23 Đông Timor đá quá kém, các hậu vệ xử lý bóng quá ấu trĩ. Tôi nói thật U23 Đông Timor đá với đội nhà báo còn thua nói gì U23 Việt Nam”. Một lý do đầy tính bao biện và thể hiện sự cố chấp của HLV ở tuổi “thất thập cổ lai hy” này. U23 Đông Timor yếu thì cũng có tới 14 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài (đa số là Brazil và Bồ Đào Nha). Họ đã khiến U23 Thái Lan và U23 Malaysia phải rất vất vả mới có được chiến thắng sát nút cách đây ít ngày thì không có chuyện “yếu đi” nhanh chóng trước U23 Việt Nam. Điều quan trọng là thầy trò HLV Da Silva vẫn chơi tử thủ trong suốt 90 phút giống như 2 trận trước chứ không hề dồn lên tấn công như cách ông Hải nói. Chiến thắng đậm của thầy trò HLV Miura trong thế dồn ép đối phương làm nức lòng NHM, thế nhưng thật tiếc người có chuyên môn như ông Hải lại không muốn thừa nhận những nỗ lực phấn đấu của các chàng trai áo đỏ.

Cần phải nói ngay rằng, U23 Việt Nam đang là đội chơi tốt nhất cho tới lúc này tại môn bóng đá Nam Seagame 28. Thầy trò HLV Miura toàn thắng sau 4 trận, ghi được 16 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Đoàn quân áo đỏ cũng liên tục khiến U23 Thái Lan phải “hít khói” trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng B. Nói theo cách của chiến lược gia người Nhật là chúng ta không thể mong đợi gì hơn từ các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam. Thế nhưng vì 1 lý do nào đó, HLV Lê Thụy Hải vẫn tiếp tục “dìm hàng” đội tuyển và nhất là ông Miura, điều đó vô tình khiến cho những độc giả không có chứng kiến hiểu sai về U23 Việt Nam.

Đoàn quân áo đỏ đang trở thành 1 tập thể đoàn kết hơn bao giờ hết để hướng tới tấm HCV Seagame 28, thế nhưng có vẻ như chiến lược gia người Hà Đông đang cố gắng đi ngược lại điều đó. Sau mỗi trận thắng, ông Hải lơ chê HLV Miura. Sau mỗi màn trình diễn ấn tượng, chiến lược gia 69 tuổi lại phàn nàn về lối chơi của đội tuyển. Chính từ những phát biểu có phần bộc trực như thế khiến cho HLV Lê Thụy Hải đang rơi vào tình cảnh “há miệng mắc quai”. Ông đã chót chê Miura là HLV hạng xoàng, tầm thường và không mang lại hy vọng gì cho BĐVN, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Vì thế những ý kiến của ông Hải lơ vào thời điểm này gần như chỉ là những bức xúc cá nhân chứ chẳng hề là những góp ý chuyên môn bổ ích cho đội tuyển.
 
>> HLV Lê Thụy Hải: 'Timor Leste đá với đội nhà báo cũng thua'

Theo Doãn Công (Bongda24h.vn)