Thể thao

HLV HAGL: "Cuộc chiến trụ hạng vẫn rất cam go"

Sau trận thắng 2-1 trên sân Đồng Nai ở vòng 23 V.League chiều 28/8, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết chặng đường còn lại của HAGL vẫn rất gian nan.

Sau trận thắng 2-1 trên sân Đồng Nai ở vòng 23 V.League chiều 28/8, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết chặng đường còn lại của HAGL vẫn rất gian nan.

Trong buổi họp báo sau trận thắng Đồng Nai, ông Tuấn cho rằng nguyên nhân chính giúp HAGL thắng 2 trận liên tiếp là do ông đã tạo cho các cầu thủ tâm lý thoải mái: "Trong tình cảnh khó khăn, tinh thần là yếu tố quan trọng nhất. Tôi đã giúp các cầu thủ thoải mái hơn trong 2 trận đấu vừa qua và chơi với 200% sức lực. Chiến thắng là của tập thể song không thể phủ nhận đóng góp của các cầu thủ cũ của HAGL trước đây là Hoàng Thiên, Trần Vũ, Bùi Văn Long. Họ là chỗ dựa về mặt tinh thần, kinh nghiệm và lối chơi để các cầu thủ trẻ cố gắng".

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thực hiện một số thay đổi về chiến thuật và nhân sự giúp HAGL chơi tốt ở 2 trận vừa qua

 
.HAGL làm khách trên sân của Đồng Nai mà không có sự phục vụ của Công Phượng vì án treo giò. Tuy nhiên, với chiến thuật hợp lý, đội bóng phố núi vẫn giành được kết quả tốt nhất. Hai bàn thắng đẳng cấp của Văn Toàn và Trần Vũ giúp đội quân của tân huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn giành trọn 3 điểm, qua đó mở rộng cơ hội trụ hạng.

Kết quả này hoán đổi vị trí giữa hai đội trên bảng xếp hạng. HAGL vươn lên thứ 13 với 17 điểm sau 23 lượt trận. Trong khi đội quân của HLV Trần Bình Sự bị đẩy xuống đáy với 13 điểm.

Về cơ hội trụ hạng của HAGL, ông Tuấn thận trọng: "Chiến thắng trong trận chung kết ngược trước Đồng Nai giúp đội bóng cải thiện vị trí và thêm tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong 3 trận còn lại để hoàn tất mục tiêu trụ hạng. Vòng 24, chúng tôi sẽ phải tiếp đối thủ mạnh Hà Nội T&T trên sân nhà. Đây là đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng".

Trận Đồng Nai - HAGL được điều khiển bởi trọng tài FIFA người Malaysia Mohd Nafeez Abdul Wahab. Cả ông Tuấn và HLV Trần Bình Sự đều không có ý kiến với công tác điều hành của vị trọng tài ngoại.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay Guillaume Graechen từ vòng 22. Ngay trận đầu cầm quân, ông đã thực hiện nhiều sự thay đổi giúp HAGL đánh bại SLNA 3-1. Cựu thủ môn đội bóng phố núi thường có những điều chỉnh để gây bất ngờ cho đối thủ. Ông Tuấn tự tin, với vốn hiểu biết về bóng đá nội sâu rộng hơn Graechen, ông sẽ cải thiện thành tích của đội bóng ở các trận đấu còn lại.

Ngoài điều chỉnh về chiến thuật, ông Tuấn cũng dùng biện pháp "thiết quân luật" để các cầu thủ HAGL tập trung tốt nhất cho trận đấu. Trước trận gặp Đồng Nai, tất cả các cầu thủ HAGL phải nộp lại điện thoại cho ban huấn luyện, đồng thời không được phép ra khỏi khuôn viên đóng quân.

Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự tiếc nuối: "Đây là trận đấu đen đủi của Đồng Nai. Nếu Hải Anh đá thành công quả 11 m thì thế trận có lẽ đã khác. Nhưng tôi không trách Hải Anh, vì ngay cả những ngôi sao thế giới như Cristiano Ronaldo cũng có lúc đá phạt đền không thành công".

Thua trận và rơi xuống vị trí bét bảng nhưng ông Sự khẳng định mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cuối buổi họp báo, HLV người Hải Phòng tiết lộ ông sẽ nghỉ việc sau mùa giải năm nay vì điều kiện sức khỏe và tuổi tác không còn phù hợp với công tác huấn luyện.
 
>> Thắng trận chung kết ngược, HAGL lóe hi vọng trụ hạng
 
Theo N.Đăng (Zing.vn)