Thể thao

HLV của Bồ Đào Nha: "Không phải lúc nào đá đẹp cũng chiến thắng"

Fernando Santos không hề lăn tăn về chuyện Bồ Đào Nha chọn lối chơi tử thủ trong trận thắng 1-0 trước Croatia ở vòng 1/8 Euro 2016.

 
Fernando Santos không hề lăn tăn về chuyện Bồ Đào Nha chọn lối chơi tử thủ trong trận thắng 1-0 trước Croatia ở vòng 1/8 Euro 2016.
 

Với HLV Santos, chiến thắng là quan trọng nhất, không phải chuyện chơi xấu hay chơi đẹp. Ảnh: Reuters

Bồ Đào Nha dốc toàn lực phòng ngự khi đối đầu Croatia, ngay cả Cristiano Ronaldo cũng thường xuyên lui về hỗ trợ các đồng đội ở tuyến dưới. Đoàn quân của HLV Santos gồng mình chịu trận và tới phút 117, khi đối thủ bỏ lỡ cơ hội, họ phản công nhanh và có bàn thắng quyết định trận đấu. Thủ thành Subasic cản được pha dứt điểm của Ronaldo, nhưng Quaresma lập tức có mặt để đánh đầu bồi đưa bóng vào lưới trống.

“Giây phút này quá ngọt ngào. Đây là trận đấu của hai đội bóng mạnh. Chúng tôi giữ được cái đầu lạnh hơn và giành vé đi tiếp. Bồ Đào Nha xứng đáng với chiến thắng này. Chơi bóng đá đẹp thì thật tuyệt, nhưng đôi khi đó không phải là cách có thể giúp bạn chiến thắng”, HLV Santos hân hoan sau khi Bồ Đào Nha có được chiến thắng đầu tiên tại Euro 2016.

Chiến lược gia sinh năm 1954 cho rằng trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia là màn đầu chiến thuật căng thẳng, hai đội đều cố gắng không cho đối phương triển khai thế trận như mong muốn. Kết quả, đội bóng của ông mạnh mẽ hơn cả về tinh thần lẫn thể lực, giành vé vào vòng tứ kết gặp Ba Lan.

Cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu Quaresma thì cho hay: “Croatia thực sự rất mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng. Nhưng điều quan trọng là Bồ Đào Nha phòng ngự tốt và biết tung ra những đường phản công đúng thời điểm”.

hlv-cua-bo-dao-nha-khong-phai-luc-nao-da-dep-cung-chien-thang-1

Phải đến trận thứ tư, Bồ Đào Nha mới biết mùi thắng. Ảnh: Reuters.


Theo Nam Anh (VnExpress.net)