Thể thao >> Champions League

HLV Allegri: 'Quả phạt đền như một trò đùa'

Buffon đòi ăn thua đủ với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ

HLV Juventus nuối tiếc khi đội nhà thất bại ở tứ kết Champions League từ một quả phạt đền.

Real được hưởng phạt đền phút bù giờ trận tứ kết lượt về sau pha va chạm giữa Mehdi Benatia và Lucas Vazquez trong vòng cấm. Nhờ cú đá chính xác trên chấm 11m của Cristiano Ronaldo, Real rút ngắn tỷ số thua trận lượt về còn 1-3, vào bán kết với thắng lợi chung cuộc 4-3.

HLV Max Allegri cho biết: ''Tôi đã nói với Sergio Ramos (thủ quân Real) rằng, quả phạt đền như một trò đùa. Thật khó chấp nhận khi bị phạt một quả như vậy''.

HLV Allegri: 'Quả phạt đền như một trò đùa'
Allegri và thủ môn Buffon cùng bức xúc sau khi bị thổi phạt đền. Ảnh: Reuters

Ở lượt đi, Juventus từng thua 0-3 ngay trên sân nhà. Việc đội bóng Italy nỗ lực ngược dòng và suýt thành công trong trận lượt về là một bất ngờ lớn đối với người hâm mộ.

Allegri nhận xét: ''Juventus đã có một trận đấu tuyệt vời. Tôi phải chúc mừng các cầu thủ về rất nhiều điều. Chúng tôi từng chơi tốt trong 60 phút đầu của trận lượt đi. Khi đó, chúng tôi để lọt lưới ở ngay phút thứ hai trước khi chứng kiến một bàn thắng tuyệt vời của Ronaldo. Còn hôm nay chúng tôi thi đấu rất tốt để đảo ngược tỷ số lượt đi. Chúng tôi xứng đáng được thi đấu thêm hai hiệp phụ. Nếu điều đó xảy ra, Juventus sẽ có lợi thế vì còn hai quyền thay người''.

Sau thất bại tại Champions League, Juventus sẽ dồn sức để giành chức vô địch Serie A. Đội bóng của HLV Allegri hiện chỉ hơn bốn điểm so với đội xếp thứ hai Napoli trước bảy vòng cuối.

''Thất bại để lại rất nhiều cay đắng, vì thế hôm nay và ngày mai, chúng tôi phải trút bỏ. Chúng tôi cần lấy lại sức mạnh trong trận đấu cuối tuần này để đánh bại Sampdoria'', Allegri cho biết.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)