Thể thao

Herrera & Di Maria lập siêu phẩm, M.U tiến bước

Quỷ đỏ đã không cho "bé hạt tiêu" Yeovil Town làm nên bất ngờ ở vòng 3 FA Cup, khi giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng tuyệt đẹp của Ander Herrera và Di Maria.

Quỷ đỏ đã không cho "bé hạt tiêu" Yeovil Town làm nên bất ngờ ở vòng 3 FA Cup, khi giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng tuyệt đẹp của Ander Herrera và Di Maria.
Dù đang chơi ở giải hạng 3 Anh, nhưng Yeovil Town nhập cuộc khá tự tin. Họ sẵn sàng thi đấu sòng phẳng với đối thủ danh tiếng và hùng mạnh hơn mình.
 
Tuy nhiên, với đẳng cấp nhỉnh hơn, đoàn quân HLV dần chiếm lĩnh khu trung tuyến. Phút 15, Rooney thực hiện cứ cứa lòng điệu nghệ ngoài vòng cấm. Tiếc rằng bóng bay hơi cao so với khung thành.
 

Herrera lập siêu phẩm mở tỷ số cho M.U

 
Với ưu thế về thể hình, đội chủ nhà tỏ ra khá lợi hại trong các pha không chiến. Bắt nguồn từ quả phạt góc, Arthurworrey đánh đầu khá hiểm. May cho M.U là một hậu vệ đã giải nguy ngay trước vạch vôi.

Dù thời gian kiểm soát bóng vượt trội nhưng Quỷ đỏ đang rơi vào cảnh bế tắc. Yeovil Town phòng ngự từ xa khá kín kẽ, không để đối thủ tăng tốc.

Phút 33, nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, tiền đạo trẻ James Wilson quay người dứt điểm ngay nhưng bóng đi hơi nhẹ.

Gần cuối hiệp một, McNair để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài lại không cho chủ nhà được hưởng phạt đền.
 

Di Maria tái xuất và ghi bàn

 
Trên hàng công áo đỏ, Wilson và Facao mờ nhạt và hầu như không phối hợp được với nhau. Chính vì thế, các đợt tấn công của M.U dễ dàng bị Yeovil Town bẻ gãy.

Sang hiệp hai, nhịp độ cuộc chạm trán vẫn khá chậm. Phút 55, sau sai lầm phá bóng của Evans, Dawson có cơ hội cực kỳ ngon ăn trước khung thành De Gea. Đáng tiếc anh lại kết thúc quá cẩu thả.

Không thể kiên nhẫn thêm, HLV Van Gaal rút Falcao ra và tung Di Maria vào sân hòng tìm kiếm sự đột biến.

Phút 64, sau pha phối hợp trung lộ, bóng đến vị trí của Herrera và tiền vệ người Tây Ban Nha quay người volley thần sầu, đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Siêu phẩm của Ander Herrera giúp đoàn quân Van Gaal dễ thở hơn hẳn. Trong thế chẳng còn gì để mất, Yeovil Town thi đấu mạnh dạn, đẩy cao đội hình tấn công.
 

M.U thẳng tiến vào vòng trong

 
Phút 71, Edwards đánh đầu căng vào góc cao. May cho Quỷ đỏ là Di Maria có mặt đúng lúc, phá ra ngay trên vạch vôi. Tiếp đó, đến lượt Moore kết thúc nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới.

Mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, Yeovil Town bỏ quên phòng ngự và họ nhận thêm trái đắng ở phút 90. Nhận đường chuyền thông minh của Rooney, Di Maria bứt tốc độ băng xuống và xục bóng đầy nghệ sĩ, ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U.

Dù khá nhọc nhằn, nhưng đây là kết quả xứng đáng với những gì mà thầy trò Van Gaal đã bỏ ra.

Đội hình ra sân:

YEOVIL: Steer 6; Smith 6.5, Nugent 7, Arthurworrey 7, Twumasi 6.5; Ralph 6.5 (Eaves 68, 6), Edwards 7 (c), Foley 7 (Hayter 88), Dawson 6.5 (Berrett 88); Gillett 7; Moore 7.

MAN UNITED: De Gea 5.5, Smalling 5, McNair 5, Blackett 5, Rafael 4 (Mata 46, 7); Fletcher 6, Herrera 6.5; Rooney (c) 6, Shaw 6 (Evans 46, 6), Wilson 5.5; Falcao 5 (Di Maria 59, 6.5)

Bàn thắng: Herrera 64', Di Maria 90'

Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)