Thể thao >> Champions League

Henderson muốn tặng chiếc cúp Champions League cho bố bị ung thư

Có rất nhiều lý do để Jordan Henderson cố gắng giành lấy vinh quang tại Kiev. Chức vô địch Champions League không chỉ giúp anh trở thành đội trưởng huyền thoại của Liverpool, mà còn là cảm hứng lớn cho người cha của anh đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Henderson muốn tặng chiếc cúp Champions League cho bố bị ung thư

“Vì bố, tôi phải chơi tốt mỗi ngày”

Đó là vào mùa thu 2003, cha của Jordan Henderson, ông Brian, bị chẩn đoán ung thư vòm họng. Vì ông cố giấu, phải rất lâu sau anh mới phát hiện ra. Một cú sốc thực sự, bởi anh chưa bao giờ đối mặt với điều gì tương tự trước đây. 

“Tôi luôn cho rằng bóng đá là tất cả, nhưng vào lúc ấy tôi chợt nhận ra, còn nhiều thứ quan trọng hơn thế”, Henderson nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, “Bố tôi, một cựu cảnh sát, là người kiêu hãnh. Ông không muốn con trai nhìn thấy mình với bộ dạng tiều tụy, nhất là ở khoảng thời gian điều trị sau này. Vì lý do đó, tôi không gặp ông thường xuyên. Và cách duy nhất tôi có thể làm là cố gắng chơi tốt mỗi ngày, bởi ông vẫn luôn dõi theo tôi”.

Thật may mắn, hiện ông Brian đang ở giai đoạn phục hồi và sẽ có mặt ở Kiev vào thứ Bảy để chứng kiến cậu con trai chơi trận chung kết Champions League. Đây giống như một giấc mơ có thực. Vào năm 2003, ông đã dắt theo cậu con trai tới Old Trafford để xem trận chung kết giữa Juventus và AC Milan. Rồi Henderson, khi ấy 13 tuổi, đã nói với bố một cách chắc chắn, rằng cậu sẽ xuất hiện ở một trận đấu tương tự. 

Bây giờ ở tuổi 27, Henderson đã trải qua một chặng đường dài. Vinh quang chưa nhiều (mới chỉ giành duy nhất danh hiệu Cúp Liên đoàn năm 2012) nhưng đầy rẫy những lời chỉ trích, và cả sự tuyệt vọng. Tiền vệ sinh ra tại Sunderland cập bến Liverpool vào năm 2011. Sau 1 năm, anh đối mặt với nguy cơ bị đẩy ra đường. 

Henderson muốn tặng chiếc cúp Champions League cho bố bị ung thư - 1
Với Jordan Henderson, chức vô địch Champions League là động lực để anh tiếp thêm tinh thần cho người cha Brian

“Trước trận đấu với Hearts tại Europa League, Brendan Rodgers gọi tôi đến và nói, CLB nhận được một số lời đề nghị và tôi có thể đi nếu muốn. Tôi đã khóc vì đau đớn, và cả sự ê chề. Tôi trao đổi với người đại diện và nói rõ sẽ không đi đâu hết. Tôi phải ở lại, chiến đấu, hoàn thiện bản thân và thay đổi cách nhìn nhận của HLV”.

“Từ hôm ấy, tôi cúi đầu và chuyên tâm tập luyện đến mức vợ tôi cũng phiền não, bởi về nhà tôi chỉ lăn ra ngủ vì quá mệt. Ngay cả khi không được ra sân thường xuyên, tôi vẫn có niềm tin mạnh mẽ. Bóng đá cũng như cuộc sống, luôn có những lựa chọn. Riêng với tôi, ra đi, tức bỏ chạy, không bao giờ là một phương án”, Henderson nói. 

Người trưởng thành từ chỉ trích

Theo Henderson, anh đã quá quen với sự nghi ngờ cùng những lời chỉ trích để rồi biết cách sống chung với nó. “Tôi không mấy khi bận tâm tới việc người khác nghĩ gì. Thứ tôi quan tâm duy nhất là đã làm tốt công việc của mình với đội bóng hay chưa”, anh chia sẻ, “Tôi cũng không thích đọc những lời khen ngợi. Sự phê bình sẽ giúp tôi trưởng thành. Nếu muốn được khen, thật tốt nếu nó đến từ HLV, bởi đó là sự xác tín cho công việc của tôi”. 

Chắc chắn là Henderson đang làm tốt. HLV Juergen Klopp từng ca ngợi tiền vệ 27 tuổi “rất quan trọng với Liverpool”, đồng thời “đã thoát khỏi cái bóng của Steven Gerrard để trở thành một đội trưởng tuyệt vời”. Trong trường hợp Liverpool đánh bại Real Madrid, anh sẽ gia nhập hàng ngũ của các đội trưởng huyền thoại của The Kop từng nâng cao chiếc Cúp C1/Champions League, gồm Emlyn Hughes (1977 & 1978), Phil Thompson (1981), Graeme Souness (1984) và Gerard năm 2005. 

Henderson muốn tặng chiếc cúp Champions League cho bố bị ung thư - 2
Nhãn

“Với tư cách đội trưởng, tôi luôn cố gắng tạo ra một môi trường hoàn hảo để các đồng đội có thể cống hiến hết mình”, Henderson chia sẻ về vai trò thủ lĩnh, “Klopp cũng thường nhắc nhở tôi, hãy luôn tỏ ra giận dữ và nhất quyết không được thỏa hiệp. Ông muốn các cầu thủ vượt qua giới hạn bản thân và một chút áp lực giúp ích cho điều đó. Như tôi đã nói, chỉ trích tạo nên động lực”.

“Khi nhận băng thủ quân từ Gerrard, tôi đã rất thích nó. Với tôi đội bóng là trên hết, và tôi đảm bảo về một phòng thay đồ hòa thuận, bao gồm những con người đoàn kết và chiến đấu không mệt mỏi vì nhau”. 

Sự đoàn kết và tính chiến đấu luôn là bản sắc của Liverpool, giúp họ 5 lần đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Và Henderson tin rằng truyền thống hào hùng của CLB sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh cùng đồng đội vào đêm Kiev. “Cảm hứng từ lịch sử sẽ giúp chúng ta làm nên lịch sử”, anh tuyên bố đầy tự tin.   

Henderson là “vua chuyền bóng” của The Kop

Tại hai mặt trận Premier League và Champions League mùa 2017/18, Henderson hiện đứng đầu Liverpool về tổng số đường chuyền (2.685). Anh cũng đã thực hiện 194 đường chuyền dài chính xác, nhiều hơn bất cứ đồng đội nào khác và bỏ xa người xếp thứ hai là Dejan Lovren (132). 

Đội trưởng tiền nhiệm nói gì về Henderson?

Theo Steven Gerrard, “Henderson là thủ lĩnh không chỉ trong phòng thay đồ mà còn trên sân cỏ, từ phong cách chơi bóng, sự điềm tĩnh đến tiếng nói”. Cựu đội trưởng Liverpool cũng nhấn mạnh, năng lượng của Henderson, điều khiến anh có thể di chuyển 12 đến 12,5 km mỗi trận, là “yếu tố quan trọng trong lối chơi bùng nổ của The Kop”.

Theo Vịnh San (Bongdaplus.vn)