Thể thao >> Thể thao trong nước

Hàng thủ tệ hại, HAGL thua ngược ở V-League

Đội bóng phố núi nhận thất bại 2-4 trước Khánh Hòa ở vòng 18 giải Nuti Café V-League 2018 chiều 8/7.

Bàn thắng: Zeba 5', Osmar 52' - Toure 40', 44', Quốc Chí 61', Duy Thanh 70'

HAGL khởi đầu hứa hẹn với pha đánh đầu thành bàn ngay phút thứ 5 của Zeba Josip - tân binh mới được chiêu mộ người Croatia. Trung vệ cao 1m86 sau đó có đường kiến tạo cho Osmar băng xuống ghi bàn đầu hiệp hai. Cuối trận, Zeba còn có một cú đánh đầu cận thành, khiến thủ môn Tuấn Mạnh và đồng đội phải pha bóng ra biên ngang. Mọi chuyện sẽ thật đẹp với Zeba trong trận ra mắt, và với HAGL - đội đã thắng cả hai trận sân nhà trong giai đoạn hai, nếu như anh và các đồng đội cũng phòng ngự hay như thế. 

Hàng thủ tệ hại, HAGL thua ngược ở V-League
Zeba tưởng như đã có khởi đầu mỹ mãn với HAGL. Ảnh: Hùng Linh.

Cả bốn bàn thua mà đội chủ nhà phải nhận trận này đều xuất phát từ sai lầm của các hậu vệ. Ở tình huống đầu tiên, Văn Thanh đón sai điểm rơi để Toure lẻn xuống đánh đầu vào góc xa gỡ hòa 1-1 cho Khánh Hòa. Chỉ bốn phút sau, tiền đạo đội khách lại đưa tên mình lên bảng tỷ số. Anh thoát xuống cướp bóng từ pha khống chế hỏng của trung vệ Đông Triều, rồi xâm nhập cấm địa và dứt điểm sát người thủ thành Văn Tiến thành bàn. 

Bàn thua thứ ba của HAGL cũng đến theo cách khó chấp nhận, dù Đông Triều đã được rút ra và thay bằng A Sân. Từ pha lên bóng đơn giản bên cánh trái, Toure căng vào. Có đến bảy cầu thủ chủ nhà, cùng với thủ môn Văn Tiến, nhưng Quốc Chí vẫn đón được bóng và dễ dàng dứt điểm từ cự ly gần. Chừng 10 phút sau, tình trạng tương tự tái diễn. Số đông cầu thủ HAGL để Duy Thanh đột nhập cấm địa rồi sửa lòng vào góc xa, ấn định chiến thắng 4-2 cho Khánh Hòa. 

Hàng thủ tệ hại, HAGL thua ngược ở V-League - 1
Khánh Hòa tấn công đơn giản, nhưng thường xuyên phá vỡ được hệ thống phòng ngự của HAGL. Ảnh: Hùng Linh.

Trận đấu có thể đã được lái đi theo hướng có lợi cho HAGL nếu như tận dụng được các cơ hội, để dứt điểm trận đấu trong hiệp một. Sau khi Zeba mở tỷ số từ quả đá phạt của Xuân Trường, đội chủ nhà lên tinh thần và hai lần đặt Công Phượng vào vị trí thuận lợi. Ở tình huống đầu tiên, chân sút gốc Nghệ An dứt điểm một chạm nhanh nhưng bị thủ thành Tuấn Mạnh đẩy ra. Phút 28, anh lại xâm nhập cấm địa và cứa lòng vọt xà trong tư thế không bị ai theo kèm.

Không thành công trong khâu dứt điểm, Công Phượng nỗ lực với vai trò tổ chức bằng cách lùi sâu, tranh cướp và kiến tạo. Phút 35 anh tung ra đường chuyền bên cánh trái vừa tầm cho Toure băng vào. Nhưng, tiền đạo cao to của HAGL đệm hụt ngay trước mặt khung thành Khánh Hòa. Đầu hiệp hai, Công Phượng lùi về tận sân nhà lấy bóng rồi đưa lên cho Zeba, để từ đó tạo ra cơ hội cho Toure ghi bàn gỡ 2-2. Nhưng đó là dấu ấn tích cực cuối cùng của cựu thủ quân đội U19 Việt Nam trận này. Phần còn lại, anh và các đồng đội không cách gì xuyên phá được hàng thủ tổ chức tốt cộng với một thủ thành xuất sắc như Tuấn Mạnh. Trong phút nóng nảy, Công Phượng thậm chí còn phải nhận thẻ vàng vì hùng hổ gây hấn với Tuấn Mạnh, khi cho rằng thủ môn của Khánh Hòa nằm sân câu giờ.

Hàng thủ tệ hại, HAGL thua ngược ở V-League - 2
Lối chơi tập thể của Khánh Hòa (xanh) đang giúp họ bay cao mùa này. Ảnh: Hùng Linh.

Ở chiều ngược lại, Khánh Hòa tiếp tục cho thấy sự khó chịu trong lối chơi mùa này. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân có những thời điểm chấp nhận nhường thế trận, nhưng không chịu lép vế. Họ phong tỏa gần như kín đường vào khung thành của Tuấn Mạnh rồi mượn sức của Toure cùng sự tinh quái của Quốc Chí để tung ra những đợt lên bóng sắc lạnh. Đội bóng phố biển đã có thêm hai lần chọc thủng lưới HAGL nếu Trùm Tỉnh không dứt điểm dội xà ngang phút 84 và người vào thay anh là Hoài An không kết thúc chệch cột trong thế đối mặt thủ môn Văn Tiến.

Dẫu vậy, chiến thắng với hai bàn cách biệt cũng đủ giúp Khánh Hòa hài lòng. Thầy trò HLV Võ Đình Tân giành lại vị trí thứ hai từ tay Thanh Hóa, với 39 điểm sau 18 vòng. Ở chiều ngược lại, đây mới là thất bại thứ hai của HAGL trên sân nhà Pleiku mùa này, nhưng một lần nữa nó phơi bày điểm yếu cốt tử của họ. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh đang đứng thứ 6 với 24 điểm, nhưng có thể mất vị trí bất cứ lúc nào vì chỉ nhiều hơn một điểm so với ba đội ngay phía sau là Quảng Nam, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Theo Hà Đồ (VnExpress.net)