Thể thao >> Thể thao trong nước

HAGL trụ hạng: Chỉ có thể thở phào chứ chẳng thể vui

HAGL đã chính thức trụ hạng nhưng chẳng ai có thể mừng với thành tích của đội bóng phố núi, đặc biệt khi vấn đề của HAGL càng về cuối mùa càng bộc lộ rõ.

Chệch khỏi mục tiêu

Hồi đầu mùa khi bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong, bầu Đức tự tin đặt mục tiêu top 5 sau ba mùa liên tiếp vật lộn trụ hạng. Sự tự tin của bầu Đức thời điểm ấy còn thể hiện qua giấc mơ chạy đua vô địch: "Nếu cờ đến tay, chúng tôi không ngại phất".

HAGL trụ hạng: Chỉ có thể thở phào chứ chẳng thể vui
Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong (ngoài cùng bên phải) chưa thể giải quyết được những vấn đề của HAGL.

Kịch bản quen thuộc lặp lại, HAGL một lần nữa phải đua trụ hạng trong những vòng cuối thay vì đứng ở top đầu như kỳ vọng của bầu Đức. Có chăng nét khởi sắc của đội bóng phố núi là mùa này họ... bớt chật vật hơn khi chỉ thua ở những vòng đấu gần đây dẫn tới việc bị đẩy dần xuống tốp cuối.

Trên thực tế, trận thắng Nam Định trên sân Thiên Trường để chắc suất trụ hạng không hẳn bởi HAGL xuất sắc, mà bởi đội chủ nhà đã thi đấu không tốt.

Hàng phòng ngự Nam Định đã để thua bàn đầu tiên một cách quá dễ dàng, tự đẩy cả đội vào thế buộc phải dồn lên, tạo điều kiện cho HAGL chơi phòng ngự phản công. Nếu Công Phượng hay các cầu thủ trên hàng công HAGL chơi tốt hơn, chắc chắn trận đấu đã được sớm định đoạt chứ không phải đợi đến quả phạt đền cuối trận.

Nhìn chung, HAGL vẫn chưa quá khởi sắc như kỳ vọng đầu mùa giải. Dù có bào chữa thế nào đi nữa, việc chệch khỏi mục tiêu đặt ra ban đầu vẫn là một thất bại của HAGL trong mùa giải này.

Điểm yếu cố hữu

Dù đã bổ sung một GĐKT người Hàn Quốc cùng việc chú trọng hơn đến nền tảng thể chất nhưng các cầu thủ HAGL vẫn bị nhận xét "yếu" về mặt thể lực. Trong khoảng 30 phút cuối trận ngoài Công Phượng, gần như các cầu thủ khác trên hàng công HAGL không còn đủ thể lực để bứt phá.

HAGL trụ hạng: Chỉ có thể thở phào chứ chẳng thể vui - 1
Vẻ mặt bơ phờ của Văn Toàn khi tiến ra giao lưu với người hâm mộ.

Một trong những ví dụ đó là Văn Toàn khi cầu thủ gốc Hải Dương ít nhất hai lần không chủ động di chuyển để nhận bóng trước khi bị thay ra vì đã "hết pin". Việc các cầu thủ tuyến trên không đủ thể lực để tạo ra sự uy hiếp khiến HAGL bị đối thủ dồn ép, rất may cho đội bóng phố núi là Nam Định cũng không sở hữu hàng công xuất sắc.

Thể chất "mong manh" cũng khiến các cầu thủ HAGL dễ dính chấn thương hơn. Trong phòng họp báo, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận chính những chấn thương liên tiếp là nguyên nhân dẫn tới chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó. 

Ngay sau trận thua Nam Định, A Hoàng hay Nguyễn Hữu Anh Tài đều dính chấn thương, phải nhờ đồng đội cõng hoặc dìu mới có thể vào được phòng thay đồ. Vấn đề thể chất vẫn là một trong những điểm yếu lớn nhất của HAGL khi lò đào tạo của bầu Đức chú trọng nhiều hơn vào khía cạnh đào tạo kỹ thuật.

HAGL trụ hạng: Chỉ có thể thở phào chứ chẳng thể vui - 2
Kết thúc trận đấu với Nam Định, một số cầu thủ HAGL gục ngã xuống sân vì quá mệt mỏi.

Một vấn đề khác là ngoại binh của HAGL vẫn chưa phải là điểm sáng. Sau sự ra đi của Rimario, HAGL bổ sung Osmar Francisco nhưng cầu thủ người Brazil chơi chưa được như kỳ vọng, thiếu đi tính kết nối với các đồng đội cũng như không thực sự mạnh mẽ hay có tốc độ để tạo ra đột biến.
 
Một năm dưới thời GĐKT Chung Hae-Seong, những vấn đề của HAGL vẫn chưa thể khắc phục triệt để. Thật khó để trông đợi HAGL làm nên chuyện ở mùa sau nếu những vấn đề cố hữu chưa tìm ra cách giải quyết triệt để.

Theo Như Đạt (Thể Thao Việt Nam)