Thể thao >> Thể thao trong nước

HAGL thắng trận đầu tiên ở V-League 2018

Đội bóng phố núi vượt qua Nam Định với tỷ số 3-2 tại vòng 4 chiều 1/4.

Bàn thắng: Minh Vương 45', Rimario 50', 88' -  Shackiel 87', Benjamin 

Cả HAGL lẫn Nam Định đều chưa có chiến thắng nào ở giải năm nay sau ba vòng đầu tiên. Vì thế, cả hai đều đặt quyết tâm cao khi bước vào trận đấu trên sân Pleiku.

Đội chủ nhà HAGL không thể sử dụng Công Phượng ngay từ đầu do anh chưa đảm bảo thể lực sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trên hàng công của họ vẫn còn những quân bài có khả năng tạo đột biến cao như Văn Toàn, Minh Vương và Rimario. Chính bộ ba tấn công này là những người đã tạo nên sự khác biệt của trận đấu. Phút 45, trong một tình huống tổ chức tấn công nhuần nhuyễn xuất phát từ trung lộ, Minh Vương thoát vào cấm địa đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số sau đường chuyền như đặt của Rimario.

HAGL thắng trận đầu tiên ở V-League 2018
HAGL giành chiến thắng đầu tiên một cách đầy vất vả. Ảnh: Đông Huyền.

Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, cách biệt được nhân đôi cho HAGL. Lần này là dấu ấn của những tuyển thủ U23 Việt Nam. Từ quả đá phạt ngoài vòng cấm, Xuân Trường kiến tạo cho Văn Toàn đánh đầu ngược tung lưới đội khách.

Nam Định khởi đầu mùa giải năm nay không tốt về mặt kết quả. Tuy nhiên, về tinh thần thì họ chẳng thua kém ai. Và HAGL suýt chút nữa phải trải nghiệm điều đó theo hướng tiêu cực. Bị dẫn trước hai bàn nhưng đội bóng tân binh vẫn nỗ lực và có bàn rút ngắn ở phút 87 khi tiền đạo Henry Shackiel tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Trường để móc bóng thành bàn.

Nhưng, hy vọng vừa kịp nhen nhóm của đội khách đã nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ một phút sau, Rimario phối hợp cùng Hồng Duy rồi dứt điểm để tái lập cách biệt hai bàn cho HAGL. Những phút cuối, đội chủ nhà để thua bàn thứ hai từ cú đệm bóng cận thành của Benjamin. Nhưng ba điểm cuối cùng vẫn nằm lại sân Pleiku.

HAGL thắng trận đầu tiên ở V-League 2018 - 1
Nam Định (vàng) chơi nhiệt huyết nhưng chưa đủ để kiếm được chiến thắng đầu tay. Ảnh: Đông Huyền.

"Tôi hài lòng về tinh thần của các cầu thủ trận này. Họ đã cống hiến hết mình để có chiến thắng đầu tiên", HLV Dương Minh Ninh của HAGL nói sau trận đấu. "Tuy nhiên, hàng thủ của chúng tôi cũng có những vấn đề nhất định, để thua những bàn thua không đáng có. Chúng tôi phải khắc phục điểm yếu này". Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định tiếc nuối: "Chúng tôi đá bốn trận nhưng hàng công vẫn chưa thực sự sắc bén. Đội tạo nhiều cơ hội nhưng các chân sút không biết cách tận dụng để chuyển hoá thành bàn. Vấn đề này chúng tôi sẽ phải khắc phục sớm".

Theo Đông Huyền (VnExpress.net)