Thể thao >> Thể thao trong nước

HAGL thăng hoa cùng HLV Lee Tae-hoon: Đã hết 'ngây thơ' hay chỉ là hiệu ứng nhất thời?

Những kết quả tốt kể từ khi HLV Lee Tae-hoon nhậm chức đang mang đến tín hiệu tích cực cho HAGL. Nhưng liệu người hâm mộ có thể tận hưởng được niềm vui này trong bao lâu?

Trải qua 4 vòng đấu dưới thời HLV Lee Tae-hoon, HAGL giành về 8 điểm (thắng 2, hòa 2), ghi được 9 bàn thắng và để thủng lưới 4 lần. Kết quả này giúp đội bóng phố núi vươn lên đứng thứ 6 với 14 điểm sau vòng 10.

HLV Lee Tae-hoon chưa thể mang đến nhiều sự thay đổi, bởi rõ ràng ông vẫn cần thêm thời gian để các học trò nhuần nhuyễn với triết lý của mình. Nhưng những sự khác biệt ban đầu là điều được nhìn thấy rõ.

Chỉ trong 4 trận, tiền đạo Chevaughn Walsh gần như lột xác hoàn toàn. Ít ai nghĩ sau chuỗi trận thất vọng hồi đầu mùa, giờ đây chân sút người Jamaica lại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 bàn thắng, trong đó có 5 lần nổ súng dưới thời thầy Lee.

Nói về sự khởi sắc trên hàng công của HAGL, cũng cần phải nhắc tới sự ổn định của Văn Toàn. 5 bàn thắng, 4 kiến tạo, 5 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau 10 vòng, có thể khẳng định không chân sút nội nào xuất sắc hơn Văn Toàn vào thời điểm hiện tại.

HAGL thăng hoa cùng HLV Lee Tae-hoon: Đã hết 'ngây thơ' hay chỉ là hiệu ứng nhất thời?
Kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Đông Nam Á đang giúp ích cho HLV Lee Tae-hoon khi chinh chiến tại V.League (Ảnh: HAGL)

So với 6 vòng đấu trước đó dưới thời HLV Dương Minh Ninh, hiệu suất ghi bàn của HAGL không chỉ tốt hơn mà hàng thủ đội bóng này cũng trở nên chắc chắn trông thấy. Từ trung bình thủng lưới 2 bàn/trận (12 bàn sau 6 vòng), con số này hiện được giảm xuống một nửa, còn 1 bàn/trận, trong đó có 2 trận giữ sạch lưới.

Điều này một phần xuất phát từ cách tiếp cận trận đấu phù hợp của HLV Lee Tae-hoon. HAGL không còn “cố sống cố chết” chơi tấn công, giành phần kiểm soát bóng. Thay vào đó, đội bóng này trở nên lì lợm hơn, chấp nhận nhường thế trận để phòng thủ rồi kết liễu đối phương bằng những đường phản công, điều được thấy rõ nhất trong trận thắng Viettel 3-0.

Còn với những trận đấu có thể làm chủ thế trận, phương án tấn công của HAGL cũng trở nên rõ ràng hơn. Không còn những đường chuyền ngang, chuyền về vô hại, các học trò của HLV Lee Tae-hoon mạnh dạn tấn công thẳng vào trung lộ bằng các pha chọc khe táo bạo (trận thắng Nam Định), đồng thời cũng biết cách chồng biên, tạt bổng khi cần thiết (bàn gỡ của Văn Toàn ở trận hòa Bình Dương).

HAGL thăng hoa cùng HLV Lee Tae-hoon: Đã hết 'ngây thơ' hay chỉ là hiệu ứng nhất thời? - 1
Đội bóng phố núi liệu đã hết ngây thơ"? (Ảnh: HAGL)

Tất nhiên cũng cần phải đánh giá công bằng khi các đối thủ của HAGL trong thời gian vừa rồi đều không quá mạnh và người hâm mộ vốn đã quá quen với phong độ lên xuống thất thường của đội bóng phố núi trong suốt những mùa giải qua.

Sẽ là quá sớm để vui mừng và khẳng định HAGL đã tìm ra được công thức chiến thắng. Chặng đường gian nan vẫn còn chờ đợi ở trước mắt và chắc chắn HLV Lee Tae-hoon vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tạo ra một nền tảng vững chắc cho đội chủ sân Pleiku.

Kiều Phong (SHTT)