Thể thao

HA.GL không ngại “đi dễ khó về”!

Chiều mai, HA.GL sẽ chạm trán Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Nhưng dù phải làm khách tại sân bóng vốn được coi là nơi “đi dễ khó về” với bất kỳ CLB nào của V-League, đội bóng phố Núi vẫn hạ quyết tâm có điểm.

Chiều mai, HA.GL sẽ chạm trán Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Nhưng dù phải làm khách tại sân bóng vốn được coi là nơi “đi dễ khó về” với bất kỳ CLB nào của V-League, đội bóng phố Núi vẫn hạ quyết tâm có điểm.

Thầy Giôm" lo người và lo cả mặt sân

Dù phải làm khách tại “chảo lửa” Lạch Tray, nhưng HLV Graechen và các cầu thủ HA.GL vẫn đặt mục tiêu có điểm ra về - Ảnh: Anh Tài


Chiều qua (19/1), HLV Guillaume Graechen và các học trò đã đáp chuyến bay ra Hà Nội. Sau một đêm “quá giang” tại Thủ đô, HA.GL sẽ di chuyển xuống Hải Phòng chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà diễn ra chiều thứ Tư, ngày 21/1 trên sân Lạch Tray.

 

HLV Guillaume Graechen

Trong buổi tập trước giờ lên đường tại Hàm Rồng (Gia Lai), khuôn mặt của HLV Guillaume Graechen đã xuất hiện những ánh mắt ưu tư, khi “chân chuyền” Lương Xuân Trường phải ngồi ngoài vì chấn thương. Các bác sĩ cho biết, Xuân Trường vẫn đi theo đội, nhưng cơ hội ra sân là không nhiều. Còn trung vệ Trần Hữu Đông Triều phải ở nhà vì chấn thương đùi. Những chấn thương của Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lê Văn Sơn… không quá nặng nhưng chúng sẽ khiến những cầu thủ này giảm đi sự hiệu quả.

Có một điều quan tâm khác, đó là sự hòa nhập của trung vệ Cosmin Goia và tiền đạo Dzravko Dragicevic. Nếu nhìn từ một buổi tập, có thể thấy hai tân binh này đang thích nghi khá nhanh, nhưng vấn đề được quan tâm nhất chính là việc họ có đáp ứng được thể lực cho 90 phút hay không? Về đối thủ, ông Guillaume Graechen đánh giá Hải Phòng có lối chơi rất khó chịu và đang có phong độ ổn định. Nhưng vị HLV này lại tỏ ra lo lắng về mặt sân Lạch Tray hơn là đối thủ. Mặt sân xấu ít nhiều sẽ khiến lối chơi thiên về kỹ thuật của HA.GL bị ảnh hưởng nhiều.

Lạch Tray đã sẵn sàng đón khách

HLV Trương Việt Hoàng đang thổi vào Hải Phòng một luồng gió tươi mới. Thực tế là ngoài Stevens, lực lượng của đội bóng đất Cảng không có nhiều sự đổi thay, hoặc những bản hợp đồng mới không có gì đặc biệt. Thậm chí, các tân binh Văn Nhiên, Đức Dương của Hải Phòng vốn là những cầu thủ mà HA.GL đã “thải loại”. Nhưng điều đó càng khẳng định được giá trị của HLV Trương Việt Hoàng, ít nhất cho đến thời điểm này.

 
 
 
Sau 3 trận đấu, Hải Phòng đang có 7 điểm (2 thắng, 1 hòa) ghi được 5 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Cái hay của Hải Phòng ở thời điểm hiện tại là chính sách “xoay tua” đang phát huy tác dụng. Đương nhiên, cũng phải nói đến chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”: Các cầu thủ Hải Phòng nhận mức lương trung bình so với mặt bằng chung V-League, mức thưởng 200 triệu đồng cho 1 trận thắng cũng không phải là cao, nhưng đổi lại, cách chia “đúng công, đúng người” khiến các cầu thủ có nhiều động lực. Theo đó, cầu thủ không được đăng ký sẽ không có “lộc”, số tiền này sẽ được dồn cho những người cống hiến thực sự trên sân…

Trong cuộc đấu trên Lạch Tray sắp tới, người ta đang chờ xem hàng tấn công vốn là điểm mạnh của Hải Phòng với bộ đôi Stevens - Fagan (mỗi người đã có 2 bàn mùa này) sẽ khai thác “tử huyệt” của HA.GL như thế nào? Đương nhiên cũng không thể bỏ qua những “thỏi nam châm” Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng… bởi trong một chiều mọi thứ đều chống lại họ, có thể những cầu thủ này sẽ chơi “bùng nổ” ngay tại sân bóng nổi tiếng “đi dễ khó về” với các đội khách!

Nói tóm lại, Hải Phòng đang có mọi lợi thế, nhưng HA.GL cũng có những vũ khí để tạo nên một trận cầu cân bằng.

Lạch Tray chờ sốt vé

 
 
Ở 3 trận đấu trước HA.GL đã tạo ra cơn sốt với NHM. Chính vì thế, người ta đang chờ xem, liệu họ có chinh phục hoặc thu hút được những CĐV “khó tính” đất Cảng đến sân hay không? Cho đến chiều qua, vé xem trận đấu giữa Hải Phòng và HA.GL vẫn chưa “nóng”, nhưng dự đoán sức mua sẽ tăng lên đáng kể ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Theo Đam San (Bongdaplus.vn)