Thể thao

HAGL 4-2 Khánh Hòa: Công Phượng solo ghi bàn tuyệt đẹp

Ở trận mở màn V.League 2015 vừa kết thúc trên sân Pleiku, HAGL đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu và dễ dàng vượt qua S.Khánh Hòa với tỷ số 4-2 nhờ cú đúp của Công Phượng cùng các pha làm bàn của Tuấn Anh và Xuân Trường.

Ở trận mở màn V.League 2015 vừa kết thúc trên sân Pleiku, HAGL đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu và dễ dàng vượt qua S.Khánh Hòa với tỷ số 4-2 nhờ cú đúp của Công Phượng cùng các pha làm bàn của Tuấn Anh và Xuân Trường.

Với đội hình đồng đều cùng ưu thế sân nhà, HAGL đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công và dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo so với đội khách S.Khánh Hòa.
 
Phút 25, Tuấn Anh (8-HAGL) có bóng ở cự ly gàn 30m hơi chếch sang cánh trái. Và tiền vệ người Thái Bình bất ngờ tung ra cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Thế Kiệt (1-KH), mở tỷ số cho HAGL.

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ. Ảnh: Zing

Bàn mở tỷ số của Tuấn Anh đã giúp các cầu thủ HAGL trút bỏ được áp lực tâm lý và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 39, Hoàng Thiên (10-HAGL) có đường chuyền dọn cỗ trong vòng cấm để Công Phượng (10) dễ dàng sút tung lưới S.Khánh Hòa, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Pleiku.
 
Sau giờ giải lao, HAGL đã bất ngờ chơi chùng xuống tạo điều kiện cho S.Khánh Hòa tổ chức được một số đợt lên bóng sắc nét. Phút 47, Uche (77-KH) đánh đầu chuyển bóng vào trong vòng cấm cho Quốc Chí (13) tung ra cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Văn Tiến (25-HAGL) trong tư thế đối mặt, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho S.Khánh Hòa.
 
Trong lúc đội nhà đang phải hứng chịu sức ép không nhỏ từ S.Khánh Hòa, Xuân Trường đã tỏa sáng đúng lúc. Phút 59, tiền vệ người Tuyên Quang có pha đi bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa hiểm hóc không cho thủ môn Thế Kiệt (1-KH) một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 3-1 cho HAGL.
 
Chưa dừng lại ở đó, đúng 6 phút sau, Công Phượng (44-HAGL) có pha “solo” xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái hạ gục thủ môn Thế Kiệt (1-KH), nâng tỷ số lên 4-1 cho HAGL, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Phút 73, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Đình Kha (20-KH) nhanh chân tung ra cú dứt điểm làm tung lưới HAGL, rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho S.Khánh Hòa. Thế nhưng, đó là tất cả những gì đội khách có thể làm được ở trận đấu này.

Như vậy, các cầu thủ trẻ của HAGL đã có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn tại V.League 2015.

Đội hình xuất phát:

HAGL: Văn Tiến; Văn Sơn, Đức Lương, Morec Mitja, Hồng Duy; Thanh Tùng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thiên; Darko Lukanovic, Công Phượng.

S.Khánh Hòa: Thế Kiệt; Trọng Bình, Văn Vũ, Nhật Tân, Minh Lợi, Tấn Tài, Tấn Điền, Văn Triển, Quốc Chí; Dos Satntos, Uche.

Ghi bàn:
Tuấn Anh (25'), Công Phượng (39', 65'), Xuân Trường (59') - Quốc Chí (47'), Đình Kha (73')
 
>> Clip Hoàng Anh Gia Lai 4-2 S.Khánh Hòa
>> “Vỡ” sân, bầu Đức mời các cụ già lên khán đài xem bóng đá
>> Công Phượng đá chính, Công Vinh không chắc được ra sân
>> Vùi dập Đồng Tháp 6-1, ĐKVĐ B.BD thị uy sức mạnh

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)