Thay tướng đổi vận, đó là điều mà đội bóng phố núi đang chờ đợi khi bước vào trận đấu với SLNA ở vòng 22 V-League 2015, chiều nay, 22/8.
"Trảm" Graechen và trao toàn quyền cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn, bầu Đức đang mong đội nhà sẽ đổi vận để xua đi những ngày tháng đen tối vừa qua. Ảnh: Đức Đồng. |
Trận đấu của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… với các cầu thủ trẻ SLNA trên sân Pleiku hôm đó phải dừng lại ở phút 80. Khi ấy, tỷ số đang là 1-1, nhưng bầu Đức ngồi trên khán đài không chịu nổi lối đá quyết liệt của đối phương, kêu trọng tài cho ngừng trận đấu. "Đá bóng chứ có phải đánh nhau đâu", bầu Đức đôi khi vẫn nhắc lại trận đấu giao hữu đó.
SLNA và HAGL là những "lò" đào tạo trẻ tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện nay. Ảnh:Đức Đồng. |
Không thoải mái chơi bài ngửa như Guillaume Graechen, hôm qua HAGL đã ém quân tại Hàm Rồng tập luyện chứ không ra sân Pleiku như thường lệ. Động thái này cho thấy họ “giấu bài” và sẽ cho ra sân đội hình cũng như một lối chơi mới mẻ dưới trướng HLV mới. "Chúng tôi cần phải thay đổi để mong tồn tại", ông Tuấn chia sẻ.
Những đổi thay của HAGL chắc chắn sẽ đến từ sự sắp xếp con người. Theo nguồn tin của chúng tôi, tiền vệ Tuấn Anh sẽ được kéo về đá trung vệ cùng Tiến Dũng, Văn Toàn dạt ra biên, còn Công Phượng sẽ làm hộ công cho đàn anh Hoàng Thiên. Trung vệ Franklin sẽ được kéo lên để đá tiền vệ trung tâm cùng Trần Vũ.
Lượt đi, Công Phượng và đồng đội đã lu mờ trước các cầu thủ xứ Nghệ. Nhưng trận lượt về này có thể gió sẽ đổi chiều. Ảnh: Đức Đồng. |
Trước trận đấu, một số cầu thủ SLNA và HAGL là đồng đội ở đội U23 đã có dịp gặp nhau để tâm sự và giao lưu. Nhưng trong khi các cầu thủ HAGL cấm trại tại Hàm Rồng, thì các cầu thủ xứ Nghệ được tự do thoải mái ra ngoài vui chơi, ngắm cảnh, dạo chơi phố núi… Sự tự tin là cần thiết với SLNA, nhưng nếu thoải mái thong dong quá mức, rất có thể họ phải trả giá trước chủ nhà đang khát điểm.
Lượt đi, SLNA đã thắng thuyết phục HAGL với hai pha lập công của Mạnh Hùng và Phi Sơn. Nhưng ở mùa này, khi thi đấu xa thánh địa Vinh, SLNA thường có kết quả không tốt. Chưa kể, trong bối cảnh "chỉ mành treo chuông" của HAGL hiện tại, rất có thể SLNA phải ra về trắng tay và để lại ba điểm cho đội chủ nhà.
Đội hình dự kiến:
HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Văn Long, Franklin, Trần Vũ, Út Cường, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Thiên.
SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Quang Tình, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Xuân Thắng, Ouattara Baba, Abdul Haruna.
Theo Đức Đồng (VnExpress.net)