Thể thao

Hạ Hà Nội 1, TP.HCM 1 bảo vệ thành công chức vô địch

“Chiến thắng của đội là hoàn toàn xứng đáng khi nó dựa trên sự tính toán hợp lý và chất lượng cầu thủ trong đội hình. Các em rất đoàn kết và có sự trưởng thành đáng kể ở mùa giải năm nay”, HLV Đoàn Thị Kim Chi phấn khích chia sẻ.

“Chiến thắng của đội là hoàn toàn xứng đáng khi nó dựa trên sự tính toán hợp lý và chất lượng cầu thủ trong đội hình. Các em rất đoàn kết và có sự trưởng thành đáng kể ở mùa giải năm nay”, HLV Đoàn Thị Kim Chi phấn khích chia sẻ.

Hạ Hà Nội 1, TP.HCM 1 bảo vệ thành công chức vô địch

So với Hà Nội 1, TP.HCM 1 chỉ kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 3, xếp sau cả Phong Phú Hà Nam. Đội chủ nhà thậm chí không thể đánh bại được thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng ở 2 lượt trận vòng loại dù rất muốn thực hiện điều này để tránh gặp Phong Phú Hà Nam ở bán kết.

Nhưng khi vượt qua đối thủ vốn được xem là “khắc tinh” là thầy trò Văn Thị Thanh ngày 15/9, TP.HCM 1 có lý do để ăn mừng chức vô địch sớm. Và diễn biến trận chung kết chiều 17/9 trên sân Thống Nhất chứng tỏ thầy trò Kim Chi tự tin đến mức nào.

Không còn vướng bận tâm lý nặng nề như phải lọt đến trận cuối cùng, việc hoàn thành mục tiêu và mang trong mình tư cách đương kim vô địch giúp TP.HCM 1 chơi vô cùng phấn khích. Họ bị Hà Nội 1 “phủ đầu” khi nhập cuộc nhưng sự chắc chắn của Kiều Trinh đã làm nền cho toàn đội vươn lên mạnh mẽ. 

TPHCM 1 thắng Hà Nội 1 thuyết phục trong trận chung kết.Ảnh: T.S.B

Chỉ trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp 1, sự tự tin trong các đợt lên bóng đã giúp chủ nhà giải quyết gọn đối thủ. Chương Thị Kiều ghi bàn thắng ở phút 28 từ pha đánh đầu không thể cản phá trước khi Huỳnh Như chứng minh phẩm chất săn bàn bậc nhất trong làng bóng đá nữ Việt Nam hiện tại. 

Hai pha lập công từ các tình huống dàn xếp mẫu mực giúp TP.HCM 1 bảo vệ thành công chức vô địch. Chủ nhà tổ chức phòng ngự sau đó kín kẽ đến mức đội khách dù nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo ra cơ hội ngon ăn nào trước cầu môn Kiều Trinh.

Một chức vô địch xứng đáng như chia sẻ của HLV Kim Chi. TP.HCM 1 có thể không thua trận nào ở cả 14 trận vòng loại như Hà Nội 1 nhưng quan trọng nhất như cựu đội trưởng ĐTQG chia sẻ: “Chúng tôi biết cách tính toán hợp lý phải bung sức trong thời điểm nào và giữ sức khi nào cần thiết”.

“Sau trận thua Phong Phú Hà Nam dù lấn lướt đối thủ cả trận ngay ngày mở màn lượt về, TP.HCM 1 biết mình đang ở đâu. Chúng tôi quyết tâm siết chặt tay nhau để đoàn kết, tập trung hơn trong phần còn lại của mùa giải. Trận thua đó giúp ích rất nhiều cho chúng tôi để bảo vệ thành công chức vô địch này”, Kim Chi nói thêm.
Người ấn định chiến thắng chung cuộc cho TP.HCM trận này, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ: “Mùa giải năm nay, các cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn rất rõ ràng. Cùng với sự đoàn kết, chúng tôi đã có được điều mình muốn. Để lọt đến trận cuối cùng, chúng tôi đã có những thời điểm vô cùng khó khăn. Nhưng khi vượt qua Phong Phú Hà Nam ở bán kết, chúng tôi biết mình sẽ thắng trận chung kết. 

Chức vô địch năm nào cũng khó khăn, chinh phục nó như năm ngoái đã khó rồi, giữ được nó ở lại sân nhà năm nay càng khó khăn hơn. Nhưng cuối cùng nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Trong chiến tích này, HLV Kim Chi đóng góp hơn 50%. Thầy Chi không chỉ là người thầy, người cô mà còn là người chị sống rất tình cảm, giúp các chị em rất nhiều trên sân lẫn ngoài đời. Xin cảm ơn chị rất nhiều!”.

Chúc mừng bóng đá TP.HCM đã có một năm “đại cát”. Từ CLB TP.HCM lên hạng V-League đến chức vô địch của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, người dân thành phố mang tên Bác có thể không còn bi quan nói về bóng đá như thời gian trước đây.

Kết quả trận chung kết:

TP.HCM 1 –Hà Nội 1: 2-0  

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: TP.HCM 1 (300 triệu đồng)

Hạng nhì: Hà Nội 1 (200 triệu đồng)

Đồng hạng ba:  Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam (cùng 100 triệu đồng)

Giải phong cách:  Phong Phú Hà Nam

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội 1)

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất: Huỳnh Như (TP.HCM 1)

Thủ môn xuất sắc nhất: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM 1)

Theo Việt Hà (Thethaovanhoa.vn)