Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Guardiola coi nhẹ pha ghi bàn bằng tay vào lưới Man City

HLV Man City không trách trọng tài Martin Atkinson trong trận đội bóng của ông bị Wolves cầm hòa 1-1.

Wolverhampton 1-1 Man City

Tình huống bất lợi cho Man City đến ở phút 57 trận đấu tại vòng ba Ngoại hạng Anh mùa mới. Trung vệ Willy Boly dùng tay chơi bóng, ghi bàn mở tỷ số cho Wolves. Bàn thắng được công nhận, bởi các trọng tài không quan sát được pha bóng phạm luật của đội chủ nhà. Thậm chí, chính Guardiola và các cầu thủ Man City cũng không nhận ra bóng đã chạm tay Boly.

Đó có thể là lý do khiến Pep giữ được sự bình tĩnh sau trận, khi đã xem lại tình huống, bất chấp pha bóng của Boly khiến đội bóng của ông đánh mất những điểm số đầu tiên tại giải.

“Quả thật tôi không nhìn thấy pha bóng đó”, Guardiola thừa nhận. “Tôi không phải là trọng tài. Tôi cũng không nói chuyện với ông ấy về tình huống đó. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một trọng tài”.

Guardiola coi nhẹ pha ghi bàn bằng tay vào lưới Man City
Video quay chậm cho thấy Boly chủ động dùng tay đưa bóng vào lưới Ederson. Ảnh: Sky Sports.

Bàn thắng của Wolves chắc chắn không được công nhận nếu Ngoại hạng Anh sử dụng công nghệ VAR như các giải hàng đầu châu Âu khác. “Tôi không làm việc trong ban tổ chức giải Ngoại hạng”, Pep Guardiola đáp, khi được hỏi về việc VAR có nên được sử dụng tại giải đấu hay không.

Man City chỉ giành lại được một điểm trong chuyến làm khách tại Molineux. 12 phút sau bàn thua oan uổng, trung vệ Aymeric Laporte đánh đầu ấn định tỷ số hòa 1-1. Man City, vì thế, giờ kém đỉnh bảng Liverpool hai điểm.

“Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội để có thể giành chiến thắng, nhưng không tận dụng được”, Pep nói về trận đấu. “Vậy nên tôi không có gì day dứt với trận hòa này”.

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)